Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Vạn Lộc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Vạn Lộc. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 17 tháng 9, 2021

Tiếng đàn

 

Thực tại bỗng dưng hóa ảo mờ

Tay ngà nhè nhẹ chạm dây tơ.

Ngờ đâu cảm hứng tràn cung bậc

Mới biết âm thanh ngập bến bờ.

Nâng khúc cầm xưa rung điệu lý

Ru tình duyên cũ động cơn mơ.

Ô hay! Tất cả là sương khói

Hạt bụi bên đường cũng ngẩn ngơ!

Thứ Năm, 16 tháng 9, 2021

Đi giữa mùa thơ

 

Một khoảng trời xuân bút đợi chờ

Hương đồng phản phất quyện hồn thơ.

Chắt chiu từng giọt sương giăng ngọc

Trăn trở bao ngày kén nhả tơ.

Mái tóc thu xưa dù trắng bạc

Con đường tình cũ vẫn xanh mơ.

Rẽ hoa đi giữa mùa thương nhớ

Lòng bỗng bâng khuâng đến thẫn thờ.

Thứ Hai, 16 tháng 8, 2021

Mạnh Thường Quân xứ Đà...

Kính tặng nhà thơ Vạn Lộc.

 

Vạn Lộc – nhà thơ của vạn nhà

Nẻo đường Nam Bắc chị vào ra...

Lòng từ giúp bạn chia cơm rá

Ý thiện sung công liệu sức già.

“Của ít tình nhiều”... hay nghĩ cả

“Lá lành đùm rách”... đặng lo xa.

Tang thương thấu cảnh nào ai đã...

Có Mạnh Thường Quân ở xứ Đà...

Thứ Hai, 2 tháng 8, 2021

Gửi phương xa

 

Thương cảm người yêu ở chốn xa

Vời trông góc biển bóng mây nhòa.

Ai đi biền biệt ngoài sương gió

Kẻ đợi bồn chồn dưới nguyệt hoa.

Ly khách có đau trang thế sự

Tha hương còn nhớ dáng quê nhà?

Bỗng nghe tuyết lạnh phương trời ấy

Nắng ấm xin nhờ gió gửi qua...

Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2021

Lá thức

 

Lặng lẽ bên đời lá ủ hương

Hồn nhiên vui sống giữa vô thường.

Ngập ngừng sông cũ lời chim rớt

Lưu luyến đồng xưa tiếng sáo vương.

Cho ánh trăng vàng duyên mắt biếc

Để màu hoa đỏ thắm môi hường.

Nụ xuân về nở trong hồn vắng

Lá thức đêm ngày gọi bốn phương.

Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2020

Thục nữ

 

Muôn thuở không quên chuyện xứ mình

Đàng hoàng thục nữ đất Duy Trinh.

Tơ vàng lụa thắm nên duyên nợ

Gái lịch trai thanh vẹn nghĩa tình.

Khúc nhạc bãi dâu lan sóng biếc

Thuyền rồng phủ chúa động tâm minh.

Thong dong gót nhỏ vào đường tộc

Tiết hạnh thơm nồng chốn đế kinh.

Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2020

Dấu xưa

Kỷ niệm khó quên chuyến thăm Vũng Tàu.

 

 

Hạ nhớ về thăm lại Vũng Tàu

Lâu rồi mình chẳng biết tin nhau.

Biển xanh, trông tựa thời xanh tóc

Sóng bạc, dường như buổi bạc đầu.

Núi vẫn nghiêng mình ôm gió lộng

Trăng còn ngả bóng rọi canh thâu.

Tìm đâu dấu cũ mờ trên cát

Bảng lảng chiều rơi tím một màu.

Thứ Năm, 6 tháng 8, 2020

Đường tình



Nửa đời lận đận tóc sương pha
Mình giữ giùm nhau nghĩa mặn mà.
Khúc nhạc ngày xưa nghe bẽn lẽn
Cung đàn năm cũ vọng ngân nga.
Anh buồn sự nghiệp còn dang dở
Em khóc tương lai cứ nhạt nhòa.

Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2020

Trở giấc



Mùa sầu đông trắng đã đi qua
Lối nhỏ chiều nay nắng nhạt nhòa.
Bóng dáng người xưa dù vắng vẻ
Cuộc tình năm cũ chẳng phôi pha.
Ngập ngừng gác vắng, chim chao cánh
Lặng lẽ song thưa, khách nhớ nhà…

Thứ Năm, 30 tháng 7, 2020

Trở canh



Bên đời khắc khoải dạ hoài mong
Duyên kiếp trăm năm nợ chất chồng.
Chạnh nhớ xuân đầy tươi mắt biếc
Ngùi thương gió lạnh nhạt môi hồng.
Năm hò bảy hẹn – chôn buồn tủi
Chín đợi mười chờ – giấu ngóng trông.

Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2020

Sơ giao



Ngỡ ngàng thay một phút sơ giao
Ấp úng không buông được tiếng chào.
Tay chửa cầm tay mà bối rối
Mắt vừa chạm mắt đã nao nao.
Cồn cào nỗi nhớ chưa hề tỏ
Bứt rứt thương thầm chẳng dễ trao.

Thứ Năm, 16 tháng 7, 2020

Tắm trăng



Em tắm trăng vàng bóng ngả nghiêng
Trời sao lấp lánh ghẹo mây huyền.
Mơ màng gió vuốt làn da ngọc
Lặng lẽ sương vờn mái tóc tiên.
Sóng muốn nâng niu hồn thánh thiện
Nước giành ôm ấp đóa thiên nhiên.

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2020

Xướng họa: CÓ MỘT MÙA THƠ



Bài xướng:
Có một mùa thơ

Có một mùa thơ biếc mắt trong
Lung linh muôn sắc trái tim hồng.
Giọng trầm giọng bổng bầy chim lượn
Vần đục vần thanh vó ngựa lồng.
Em vẫn say tình ngùn ngụt lửa
Anh còn giỡn nắng hững hờ bông.

Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2020

Xướng họa: ƯỚC



Bài xướng:
Ước...

Hẹn mãi mà sao chẳng tới đây
Bao nhiêu trông đợi cứ vơi đầy.
Chỉ mong gắn bó đường nghiên bút
Nào dám mơ màng chuyện gió mây.
Ai đã mời trao câu xướng họa
Người còn toan tính cuộc vần xoay.

Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2020

Xướng họa: ĐI GIỮA MÙA THƠ



Bài xướng:
Đi giữa mùa thơ

Một thoáng trời xuân bút đợi chờ
Hương đồng phảng phất quyện hồn thơ.
Chắt chiu hứng giọt sương giăng ngọc
Trăn trở bao ngày kén nhả tơ.
Mái tóc thu xưa dù trắng bạc
Con đường tình cũ vẫn xanh mơ.

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2020

Chùm xướng họa: LẦU CÁT



Bài xướng:
Lầu cát

Sương lệ như còn đọng lá hoa
Vườn xưa một bóng quạnh hiên nhà.
Người đi có thấy hồn xao xuyến
Kẻ ở còn vương mắt nhạt nhòa.
Cũng bởi xốn xang tình nở vội
Nên đành thổn thức chuyện chia xa.

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2020

Xướng họa: SƠ GIAO



Bài xướng:
Sơ giao

Ngỡ ngàng thay một phút sơ giao
Ấp úng không buông được tiếng chào.
Tay chửa cầm tay mà bối rối
Mắt vừa chạm mắt đã nao nao.
Cồn cào trộm nhớ chưa hề tỏ
Bứt rứt thương thầm chẳng dễ trao.

Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2020

Xướng họa: TẮM TRĂNG



Bài xướng:
Tắm trăng

Em tắm trăng vàng bóng ngả nghiêng
Trời sao lấp lánh ghẹo mây huyền.
Mơ màng gió vuốt làn da ngọc
Lặng lẽ sương vờn mái tóc tiên.
Sóng muốn nâng niu hồn thánh thiện
Nước giành ôm ấp đóa thiên nhiên.

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2020

Về Vũng Tàu



Hạ nhớ về thăm lại Vũng Tàu
Bao ngày rồi nhỉ, sống xa nhau?
Biển xanh xanh tựa thời xanh tóc
Sóng bạc bạc như buổi bạc đầu.
Núi vẫn nghiêng mình ôm gió lộng
Trăng còn ngả bóng rọi canh thâu.

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2019

Dấu xưa

Kỷ niệm Trại sáng tác Văn học Nghệ thuật tại Vũng Tàu.



Bảng lảng chiều rơi tím một màu
Xa rồi chuyện cũ mấy thương đau.
Hàng dương xõa tóc lòng mong đợi
Tượng đá dang tay dạ nguyện cầu.
Đã biết thuyền tình ôm sóng bạc
Còn bày lửa ái thắp canh thâu.