Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Trung Sơn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Trung Sơn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 1 tháng 2, 2021

Chùm xướng họa: TẾT XA QUÊ

 

Bài xướng:

Tết xa quê

 

Tân Sửu năm nay đã thật gần

Quất đào khoe sắc trước thềm Xuân.

Bánh chưng ra chợ mua vài chiếc

Thịt lợn đến nhà đụng mấy cân.

Lục bát nâng hồn thêm lắm tứ

Đường thi khoát bút họa đôi vần.

Thương ai vì dịch mà ly tán

Ăn tết quê người tự trách thân.

Thứ Ba, 8 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: TỰ TRÀO

 

Bài xướng:

Tự trào

 

Tìm từ chọn ngữ quả cay chua

Phú lục xem ra đã thất mùa.

Chữ nghĩa dôi dư nào tr lại

Lẽ lời thừa thãi khó chen đua.

Đầy nhà thấy bực quăng bô rác

Chật tủ nhìn vui biếu cửa chùa.

Trăn trở ngày đêm moi óc nghĩ

Thơ làm đem bán chẳng ai mua...!

Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa: VỚI HOA ĐĂNG



Bài xướng:
Tự bạch

Tôi tránh đua chen với cuộc đời
Tôi cần yên tĩnh một mình thôi.
Tôi quên phiền muộn tìm nơi ngh
Tôi muốn an bình dạo cảnh chơi.
Tôi chẳng gieo tình chi khổ lụy
Tôi còn tạo phúc để sầu trôi.

Thứ Năm, 2 tháng 7, 2020

Mến luật Đường



Khắp chốn thi nhân mến luật Đường
Tao đàn hội ngộ sáng văn chương.
Khơi vần xướng họa gìn khuôn phép
Vẩy bút giao hòa trọng kỷ cương.
Ngữ nghĩa hanh thông lời nhuận sắc
Ngôn từ lưu loát ý thơm hương.

Thứ Tư, 10 tháng 6, 2020

Vui xướng vịnh

Kính tặng các bạn thơ Vũng Tàu.



Vũng Tàu thơ phú tỏa sum suê
Khắp nẻo tao nhân cũng hướng về.
Chốn đó lừng danh nhiều kẻ đến
Nơi nầy thiếu biển chẳng ai mê.
Thuyền xuôi hải lý xa ngàn dặm
Sóng vỗ trùng dương khắp bốn bề.

Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2020

Mặn mà...

Mến tặng Ún Mường Đinh Thanh Hiền.



Sáu bẩy xuân xanh nét mặn mà
Xinh tươi vẻ mặt, đẹp làn da.
Anh hùng nhác thấy ngờ đang trẻ
Quân tử nhìn xem tưởng mới già.
Sắc sảo mày ngài so thục nữ
Thanh tao vóc liễu sánh Hằng Nga.

Xướng họa: ƯỚC



Bài xướng:
Ước...

Hẹn mãi mà sao chẳng tới đây
Bao nhiêu trông đợi cứ vơi đầy.
Chỉ mong gắn bó đường nghiên bút
Nào dám mơ màng chuyện gió mây.
Ai đã mời trao câu xướng họa
Người còn toan tính cuộc vần xoay.

Thứ Ba, 19 tháng 5, 2020

Tìm đường cứu nước

Sinh nhật Bác Hồ 19-5.



Hai mốt xuân xanh quyết một lòng
Tìm đường xuất ngoại cứu non sông.
Vẫy vùng bốn biển vì dân tộc
Lặn lội năm châu bởi giống ng.
Tư cách tài năng ngời cõi Á
Tác phong đạo đức sáng trời Đông.

Thứ Ba, 5 tháng 5, 2020

Lại... tựu trường



Lửa lựu oi nồng rộn tiếng ve
Các em tiếp tục học vào hè...
Bởi vì dịch họa trường im ắng
Do ngại bệnh tình – cảnh vắng hoe.
Nhiều tháng đã qua buồn bã lạ
Những ngày còn lại khó khăn nè.

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2020

Xướng họa: HỎI BẠN



Bài xướng:
Hỏi bạn

Lâu rồi không thấy bác làm thơ
Để bạn lo toan gác bút chờ.
Cuộc sống xoay vần đừng có ngại
Văn chương trăn trở liệu mà mơ.
Cố lên dăm chữ dù ngao ngán
Xem lại đôi dòng dẫu ngẩn ngơ.

Thứ Hai, 20 tháng 4, 2020

Chùm xướng họa: NHẮN LÊ GIAO VĂN



Bài xướng:
Nhắn Lê Giao Văn

Bảy bốn xuân rồi chúc cụ Văn
An vui mạnh khỏe vẹn tình thân.
Chấp hành giãn cách không do dự
Tuân thủ dang xa chẳng ngại ngần.
Những đợi Cô-Vi mau biến mất
Hằng trông bệnh lạ sẽ lùi dần.

Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2020

Hoảng hồn



Khinh thường vi-rút, Mỹ lâm nguy
Đã biết... mà lơ... kể cũng kỳ...!
Phú quý không quên mừng thịnh đạt
Sang giàu chẳng quản đến hưng suy.
Lâm hồi họa tới khôn sao tránh
Nhằm lúc tai bay khó thể lỳ.

Thứ Ba, 7 tháng 4, 2020

Chùm xướng họa: NẶNG LÒNG VỚI THƠ

Mến tặng Hàn Nhuệ Cương.



Bài xướng:
Gom thơ...

Người đi nhặt nhạnh những dòng thơ
Mong giữ cho đời toại ước mơ...
Thể luật Đường thi chàng tấn tới
Thiền môn Phật pháp bạn tôn thờ.
Chân đi vạn nẻo tim nào ngại
Mắt dõi ngàn phương chí chẳng lơ...

Thứ Ba, 24 tháng 3, 2020

Chùm xướng họa: HÃY Ở NHÀ...!



Bài xướng:
Nỗi niềm...!

Tuổi sáu mươi hơn hãy ở nhà(*)
Chờ thằng ôn dịch nó tan ca...!
Khẩu trang líu ríu câu chào hỏi
Chợ búa lèo tèo khách lại qua.
Hội quán thơ buồn câu chữ nhớ
Chùa chiền khói lặng mõ kinh xa.

Thứ Ba, 25 tháng 2, 2020

Chùm xướng họa: TIẾC…!



Bài xướng:
Tiếc…!

Tiếc quá không đi được Vũng Tàu
Với bè với bạn mến thân nhau.
Văn đàn tái ngộ tình thêm đẹp
Thi hữu tương phùng nghĩa thấm sâu.
Vạn sự ra giêng còn khởi sắc
Trăm hoa hết tết dẫu hoen màu.

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2020

Ngày lễ tình nhân 14-02



Tháng hai Mười bốn Lễ tình yêu
Chồng vợ tương giao cũng lắm điều.
Vất vả gia đình đâu thể ngã
Gian nan sự nghiệp chẳng hề xiêu.
Sang giàu dẫu có không thay đổi
Vinh hiển dù chưa vẫn chuộng chiều.

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2020

Vi-rút En-Co-Vi



Xôn xao dịch bệnh nghĩ mà kinh
Vi-rút lây sang xứ sở mình.
Bình tĩnh đề phòng không thể sợ
An tâm cảnh giác chẳng hề khinh.
Tiệc tùng nhộn nhịp thôi hăng hái
Đình đám rình rang miễn nhiệt tình.

Thứ Ba, 28 tháng 1, 2020

Năm Tý vịnh con Chuột



Xuân này chị Chuột bước lên ngôi
Thế ch chàng Heo kiếm chác mồi.
Lén lút hang cùng chân lục lọi
Rập rình hẻm tối mắt săm soi.
Nghe người động đậy run run cúi
Ngán mẽo đi qua thấp thỏm ngồi.

Thứ Tư, 22 tháng 1, 2020

Xướng họa: KHOE...



Bài xướng:
Tự khoe...

Tinh thần vẫn tốt chả tăng xông
Mắt kém, xoang viên nỏ bận lòng.
Sáng luyện cân kinh chừng nửa tiếng
Chiều đi bách bộ khoảng mười vòng.
Tiểu đường thử máu dường chưa có
Tim mạch siêu âm cũng sáng trong.

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Xướng họa: TÌNH BẠN THƠ



Bài xướng:
Tình bạn thơ

Bầu bạn sum vầy chẳng quản xa
Bốn phương họp mặt ước chung nhà.
Vần thơ đắc ý lời trang trọng
Khúc nhạc tri âm nghĩa hợp hòa.
Đã trải thăng trầm thời tuổi trẻ
Càng vui hạnh ngộ cảnh xuân già.