Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 25 tháng 2, 2020

Chùm xướng họa: TIẾC…!



Bài xướng:
Tiếc…!

Tiếc quá không đi được Vũng Tàu
Với bè với bạn mến thân nhau.
Văn đàn tái ngộ tình thêm đẹp
Thi hữu tương phùng nghĩa thấm sâu.
Vạn sự ra giêng còn khởi sắc
Trăm hoa hết tết dẫu hoen màu.
Cho dù năm mới bia chưa cụng
Mà chỗ tri âm vẫn dạt dào.

TP Hồ Chí Minh, 22-02-2020.
TRẦN TRUNG SƠN



Bài họa 3:
Đợi…!

Đợi bác Trung Sơn ở bến tàu
Xuôi đường Bà Rịa để cùng nhau.
Về thăm bạn hữu tình vương nặng
Đến dự văn đàn nghĩa khắc sâu.
Chậu cúc bần thần thương tết cũ
Vườn đào ngan ngát gợi xuân sau.
Hẹn chờ lỡ chuyến sao mà tiếc
Chẳng thấy thi huynh khúc ruột... dàu.

Vũng Tàu, 25-02-2020.
Ún Mường ĐINH THANH HIỀN



Bài họa 2:
Lỡ…!

Trung Sơn cầm lái một con tàu
Tân Phú – Vũng Tàu mãi hiểu nhau.
Bà Rịa ta về khơi nghĩa lắng
Thái Hòa bậu ghé khắc ân sâu.
Tiết xuân vẫn rạng ngời hương biển
Tình bạn còn tươi thắm sắc màu.
Lỡ buổi giao lưu đà luyến tiếc
Họa thơ ướm hỏi rượu dồi dào...?

Vũng Tàu, 25-02-2020.
Cử Chế HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 1:
Nhớ…!

Nhớ bác Trung Sơn nhỡ vé tàu
Chuyến về phố biển hẹn hò nhau.
Bao lần đối ẩm ly nâng cạn
Mấy độ hòa thơ chữ khắc sâu.
Vẫn đó tình xuân luôn thắm đượm
Còn đây nghĩa bạn mãi tươi màu.
Dù chưa gặp buổi tương phùng... tiếc...
Hai tiếng “tri âm” sóng vẫn... dào.

TP Bà Rịa, 25-02-2020.
Tú Râu PHẠM XUÂN KHU

* Nhà thơ Trần Trung Sơn, Chủ nhiệm CLB thơ ca Thái Hòa, quận Tân Phú, TP HCM vì bận đột xuất việc gia đình nên không về Bà Rịa chung vui với các bạn thơ được. Bác đã gửi bài thơ “TIẾC” cho nhóm thơ Facebook Đường luật Vũng Tàu làm bài Xướng. Trân trọng kính mời thi hữu trong nhóm và quý vị gần xa cùng họa vui.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét