Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 26 tháng 2, 2020

Chùm xướng họa: CHƠI THƠ



Bài xướng:
Tao Phùng thơ

Núi đứng chờ ai suốt tháng ngày
Bên bờ biển biếc đắm tình say.
Xanh um đỉnh dốc khi mưa thuận
Vàng vọt lưng non lúc nắng đày.
Có phải ngàn năm trơ gió thổi
Hay là muôn nỗi ngợp mây bay.
Đèn chong khuya khot chừng ai thấu
Hay muốn vươn cao mộng tỏ bày.

(*) Tao Phùng: Núi Nhỏ ở Vũng Tàu.
Vũng Tàu, 26-02-2020.
DUY TIẾN




Bài họa 3:
Tình Vọng Nguyệt

Chờ trăng nguyện ước đã bao ngày
Ủ mộng cho lòng mãi đắm say.
Lãng đãng chiều rong ngày gió quật
Chênh chao xế bóng buổi sương đày.
Mây thầm nhẹ vuốt vòng tay cuộn
Sóng lặng nương hờ lọn tóc bay.
Có phải Hằng Nga còn thổn thức
Tình ta chỉ muốn được phô bày.

Đà Nẵng, 26-02-2020.
DANH THƯ



Bài họa 2:
Núi Tao Phùng

Vươn mình trước biển đã bao ngày
Xanh thẳm cho đời những đắm say.
Ghẹo sóng tung bờm khi hứng khởi
Đùa mây giỡn gió lúc khơi đày.
Còn buồn duyên cũ nên chờ đấy
Hay hận tình xưa đã cuốn bay.
Huyền ảo giữa muôn trùng biển biếc
Dáng thanh như ngọc mãi phơi bày.

Cẩm Khê, 26-02-2020.
TRẦN XUÂN



Bài họa 1:
Biển thơ

Sóng chờ bậu suốt đêm ngày
Say nghĩa say tình mãi đắm say.
Nắng hửng mây hòa hôm gió thuận
Người vui bạn mến buổi mưa đày.
Lọ là nhân ngãi tùy duyên vận
Đâu phải trăng đèn thoảng bóng bay.
Thức trọn canh khuya thuyền mới hiểu
Trung trinh mộng ước... nỗi t bày.

Vũng Tàu, 26-02-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét