Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 25 tháng 2, 2020

Chùm xướng họa: GẶP GỠ ĐẦU XUÂN



Bài xướng:
Gặp Xuân Khu

Tôi về Bà Rịa gặp Xuân Khu
Biết gió lên cơn cũng quyết vù.
Những muốn xem chơi râu khác lạ
Và còn gửi gắm rượu quen tu.
Khi ham thi phú trao lời họa
Lúc thích mưa sa mở cánh dù.
Gặp được người thơ tình nghĩa cả
Khác chi quê mẹ ấm lời ru…

Vũng Tàu, 25-02-2020.
VŨ DUY TIẾN



Bài họa 2:
Về Bà Rịa

Xuân hẹn mình về gặp lão Khu
Hòa Long thẳng lối chạy vù vù…
Dài râu, nhậu ít mà hơi lãng
Lắm chữ, thơ nhiều lại khéo tu.
Đổi lại… tính hiền, ưa lãnh xướng
Ngộ thay… tai điếc, khoái bung dù.
Quê miền Thanh Hóa về Quan Họ…
Bà Rịa chân chồn đượm tiếng ru…!

Vũng Tàu, 25-02-2020.
Cử Chế HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 1:
Ơn bác Tiến

Ơn người đã ghé lại nhà Khu
Nắng xế chưa cơm tưởng bác vù...
Có phải mê râu tìm phó cạo
Hay vì nhớ mõ kiếm thầy tu.
Cơm chay mồng một, dê xào ớt
Rượu Uýt nàng ba, vỏ nhảy dù.
Huynh đệ no thơ no cả chữ
Chỉ thèm nghe tiếng chị Hai ru...

TP Bà Rịa, 25-02-2020.
Tú Râu PHẠM XUÂN KHU

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét