Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 27 tháng 2, 2020

Chùm xướng họa: TỰ NHỦ



Bài xướng:
Tự nhủ

Hối hả lo toan giữa cuộc đời
Khó dành một phút để vui chơi.
Thơ văn luyện tính nghe điềm đạm
Thư pháp trau mình sống thảnh thơi.
Uống tách trà thanh càng đậm vị
Ngẫm tình nhân thế lắm ngoa lời.
Trắng đen hòa lẫn nào phân biện
Mỗi khắc sửa mình chẳng dám lơi.

Vũng Tàu, 27-02-2020.
HOA ĐĂNG



Bài họa 2:
Tự nhủ

Tính toan chi lắm chuyện ngoài đời
Vứt bỏ phiền hà kiếm thú chơi.
Phú vịnh trau dồi khi rỗi rảnh
Thơ đề gởi gắm lúc thanh thơi.
Tao phùng b ngỡ khôn trao ý
Gặp gỡ phân vân khó mở lời.
Kẻ xướng người hòa ngôn ngữ đẹp
Mối tình giao hảo há buông lơi.

Sài Gòn, 01-3-2020.
TRẦN TRUNG SƠN



Bài họa 1:
Tự nhủ

Mi lo tất bật... bẵng trau đời
Hễ rảnh ngồi thiền thử chút chơi.
Nhân thế hãy còn ngoa ngoắt bộn
Vô thường vẫn lắm dửng dưng thơi.
Mần thơ tính luyện câu từ ngữ
Tịnh khẩu hòng tu mắt miệng lời.
Đừng lấy ân tình, danh đổi lợi
Sửa mình xoay nghiệp xả khôn lơi.

Vũng Tàu, 27-02-2020.
NHẬT MINH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét