Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 25 tháng 2, 2020

Chùm xướng họa: HỌP MẶT

(Thất ngôn đa cú)



Bài xướng:
Họp mặt lúc còn xuân

Biết nhau cũng đã nhiều lần hẹn
Họp mặt nào quên những lúc say.
Bạn trút xuân xanh vào nghiệt ngã
Ta oằn tuổi trẻ giữa chua cay.
Sinh ra để gánh đời sương gió
Gặp gỡ còn thương miếng ruộng cày.
Ai hận một chiều quên giã biệt
Mình vui mấy nhịp chạm vòng quay.

Dễ chi tiếp bước đường danh lợi
Mà cố chen chân chuỗi tháng ngày.
Ngoảnh lại hương đồng thơm luống gặt
Nghiêng về bóng núi thng heo may.
Hưng Yên nhãn tím trời mây phủ
Thanh Hóa nắng vàng chim én bay.
Nửa chuyển về nguồn sao mãi lỡ
Một viên chúc thọ đã an bài.

Đua đòi ghét kẻ chê rơm rạ
Thất sủng – yêu thằng lụy đóa mai.
Rượu thắm vành môi tình thục nữ
Thơ vang khí phách đấng râu mày.
Vững bền thiên hạ không tà đạo
Hữu dụng lòng người ắt thẳng ngay.
Dăm phút cận kề vui mấy chuyện
Từng phen hội tụ ấm bàn tay.

Nghĩa tình xin tạ người bày tiệc
Nội tướng Xuân Khu phúc đức dày.
Cho dẫu mai kia thơ hết rượu
Còn đây dấu ấn mãi xuân này.

TP HCMinh, khuya 21-02-2020.
Quảng Huệ NGUYỄN ĐĂNG TRAI




Bài họa 3:
Họp mặt bạn thơ Xuân

Trăm năm chẳng dễ bao lần được
Một thuở mong còn mấy cuộc say.
Trải với trang đời qua mặn chát
Theo cùng cuộc thế thấm nồng cay.
Đời trai gắng sức vươn đường dốc
Tuổi hạc bền tâm nối sá cày.
Với cháu trời chiều tâm vẫn gắng
Cùng con nắng xế trí còn quay!

Mong rằng giữ đạo cho tròn kiếp
Nhủ cứ bền gan đến vẹn ngày.
Quê mẹ Tết về thương vị cốm
Xứ người Thu đến ngóng làn may.
Hưng Yên anh nhớ lời cha dặn
Thanh Hóa em buồn cánh nhạn bay.
Sống kiếp tha hương mình chịu trận
Hờn thân lữ thứ bạn theo bài.

Xuân về hương ngát thơm mùi dạ
Tết đến rượu nồng ngợp sắc mai.
Đất Bắc lỡ thời ta bạc mặt
Trời Nam xểnh bước khách chau mày.
Sa cơ khôn nói lời thông suốt
Trái phận chẳng bàn lẽ tỏ ngay.
Một cuộc tao phùng nâng chén rượu
Đòi phen hội ngộ nắm bàn tay.

Tết về Bà Rịa em ban tiệc
Anh ước Long Sơn chú lộc dày.
Dẫu biết xuân tàn mai sẽ rụng
Càng yêu nghĩa bạn cuộc vui này!

Sài Gòn, 25-02-2020.
NGUYỄN KHOAN





Bài họa 2:
Cuộc tình

Mình đã dìu nhau về bến hẹn
Ta còn níu bạn tới tình say.
Anh ngỡ ru hồn nâng bước ngã
Em lo vỡ mộng chuốc ly say.
Cứ tưởng nhà lam nơi ngọn khói
Nào hay đất bạc chốn nương cày.
Thôi nhé xuân xanh chiều tiễn biệt
Dẫu buồn thân phận sớm vù quay.

Đã thấy chợ đời mê kiếm lợi
Còn mua danh tiết đặng quên ngày.
Cũng muốn ruộng đồng lo hái gặt
Rồi mong mưa nắng gặp cơ may.
Đất biển dòng xanh hoa sắc phủ
Thái Bình lúa trĩu cánh cò bay.
Đẹp lắm làm chi buồn cuộc lỡ
Vui sao lại để nhạt hương bài.

Vẫn nhớ quê xưa mùa trải rạ
Nào quên đất cũ nhánh phô mai.
Dáng vẻ ôi chao hồng thiếu nữ
Vòng thon thỏa ý rực châu mày.
Ta tỏ niềm thơ toan đắc đạo
Em mê con chữ thẳng đường ngay.
Cái nghĩa trăm năm làm ấm chuyện
Cõi lòng muôn nỗi dễ nên tay.

Kể đã cuộc tình như bữa tiệc
Xin mời Quảng Huệ đức thơ dày.
Hãy tới cùng ta vui cuộc rượu
Rồi sang với tớ kết thân này...

Vũng Tàu, 24 tháng Giêng năm Canh Tý – 2020.
DUY TIẾN




Bài họa 1:
Hoa đào vẫn thắm...
(Trốn vận; Tứ đối)

Đào xưa vẫn thắm như mời hẹn
Xuân cũ luôn hồng tự đắm say.
Chúc bạn mùa vui chia nỗi xót
Quên mình cảnh khổ bớt niềm cay.
Miền đây Bà Rịa màu mây sáng
Chỗ đó Sài Đô mảnh đất cày...
Quý bạn thơ nghèo chân dẻo bước
Thương mình văn bổng dạ cuồng quay.

Qua rồi mộng cũ danh và lợi
Chốt lại nguyền xưa tháng với ngày.
Côn Đảo tù đày thân phận rủi
Văn đàn học hỏi kiếp người may.
Vào đời sóng vỗ chồn chân bước
Xuất trận bom gầm mỏi cánh bay.
Bởi trót nương tình nên lụy số
Vì chưng mãn ý mới quên bài.

Quê mùa vỡ đất thơm mùi rạ
Phố xá ôm cầm ngọt sắc mai.
Gạo trắng mâm son nhằn dọc đũa
Tình xanh yếm thắm nhíu ngang mày.
Ta say luật vận ươm tình mới
Bạn quý thơ tư phận khởi ngay.
Vẫn ngẫm trang đời vàng ở sách
Mà suy lỡ vận bạc qua tay.

Mừng nhau cỗ quý thơ làm tiệc
Đãi bạn mâm cao chữ sắp dày.
Dẫu đến ngày sau xuân chẳng đáo
Đào hoa vẫn đợi gió đông này.

TP Bà Rịa, 02h sáng 22-02-2020.
Tú Râu PHẠM XUÂN KHU

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét