Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 24 tháng 2, 2020

Xuân đi

(Liên khúc)



Thế là em lại tít mù phương
Gió táp mưa sa nắng trải đường.
Nghĩa bạn trang thơ chừng níu lại
Tình nhà lối phố hẳn còn vương.
Người đi mưa giá miền sông lạnh
Ta gửi niềm đau nỗi dặm trường.
Thôi nhé cũng đành chiều viễn xứ
Vườn xuân hoa sắc mãi đưa hương.

Vườn xuân hoa sắc mãi đưa hương
Mới biết tình ai sớm tỏ tường.
Bút mực nâng niu từ mỗi ý
Niềm thơ nhung nhớ đến từng chương.
Quên sao tiếng nhạc vang chiều lộng
Nhớ mãi môi son đượm má hường.
Từ độ người đi trời bão tố
Sợ buồn xa xót dễ tai ương.

Sợ buồn xa xót dễ tai ương
Xin chúc người đi mãi mạnh cường.
Ta dõi nhìn theo chiều rảo bước
Em còn quay lại buổi tan sương.
Bâng khuâng tay nắm khơi hồn nhụy
Xao xuyến ngày trao kết mối rường.
Tạm biệt khi nào cơn gió trở
Thôi đành dõi bóng nét hoa cương.

Vũng Tàu, Xuân Canh Tý 2020.
DUY TIẾN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét