Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 27 tháng 2, 2020

Xướng họa: MÊ...

(Điệp từ)



Bài xướng:
Mê...
Mến tặng Buôn Mê Hoa.

Buôn gì? Mê Thuột cứ mê Hoa
Một thoảng Buôn Mê lại nhớ hoa.
Mê đắm buôn làng hoa nhớ bạn
Yêu đằm phố núi Buôn Mê Hoa.
Về buôn mình lỡ mê hoa núi
Xuống biển buôn mê lại sóng hoa.
Lãng tử mê hoa... buôn nỏ đặng
Buôn Mê Thuột hỡi... Buôn Mê Hoa.

Vũng Tàu, 27-02-2020.
Cử Chế HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa:
Mời...
Họa đáp người yêu thơ Đường luật Vũng Tàu.

Vũng Tàu ơi! Bạn mến yêu hoa
Rừng núi nhủ người cứ ghẹo hoa.
Đắk Lắk buôn làng mình nhớ bậu
Tây Nguyên bản thượng Buôn Mê Hoa.
Bàn tay nương quý thương thầm gió
Ché rượu cần thơm thưởng ngoạn hoa.
gái Ê Đê... Mê Thuột cũng...
Hoảng hồn... nhưng liệu có mê hoa...!?

Buôn Mê Thuột, 27-02-2020.
BUÔN MÊ HOA

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét