Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 26 tháng 2, 2020

Chùm xướng họa: NỢ CẦM THI

(Điệp ngữ)



Bài xướng:
Nợ cầm thi

Đủ ngón cùng so – đủ ngón mà
Tiếng lòng lãng khách – tiếng lòng ta.
Năm vần cước vận – năm vần gấm
Bảy chữ thanh âm – bảy chữ ngà.
Lời ngọc chao nghiên – lời ngọc lại
Ý vàng ngả bút – ý vàng qua.
Phiêu hồn kẻ sỹ – phiêu hồn mộng
Vướng nợ cầm thi – vướng nợ nhà.

DANH THƯ (Đà Nẵng)



Bài họa 2:
Tại thơ mà…

Tại thơ nặng nợ, tại thơ mà…
Khổ nỗi cho mình, khổ nỗi ta…
Niêm luật nên vần, niêm luật sắt…
Nghĩa ân quý bạn, nghĩa ân ngà…
Mài nghiên chuốt ngữ, mài nghiên học…
Vẫy bút thêu từ, vẫy bút qua…
Đôi buổi mơ màng, đôi buổi nhớ…
Mấy câu chỏng lỏn, mấy câu nhà…

Bình Dương, 25-02-2020.
NHẤT LONG NHỊ HOÀNG



Bài họa 1:
Hãy bình tâm

Thế thôi chớ nghĩ – thế thôi mà
Hãy nhắc cho người – hãy nhắc ta.
Đừng hám ngọc châu – đừng hám lụa
Chớ mê vàng bạc – chớ mê ngà.
Đau rồi cũng giảm – đau rồi hết
Khổ sẽ không dài – khổ sẽ qua.
Nên điểm tô màu – nên điểm sắc
Giữ yên gia đạo – giữ yên nhà.

Bình Dương, 25-02-2020.
PHẠM QUANG CƯỜNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét