Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 26 tháng 2, 2020

Xướng họa: ANH CÒN NỢ EM



Bài xướng:
Anh còn nợ em

Lặng lẽ màn đêm tiếng thở dài
Khơi đèn đốt lửa nghĩ về ai.
Ngày thương dỗi giận tình hoa dại
Buổi nhớ hờn ghen nghĩa nhụy đài.
Quạnh vắng nhiều năm đời đã trải
Đìu hiu cả kiếp phận an bài.
Sao chàng bỏ bến mà không lại
Để bậu buồn đau sống vãi chài

Bình Dương, 25-02-2020.
Di Ai TRẦN TN



Bài họa:
Buồn tình

Hồn như khắc khoải rũ canh dài
Não nuột trong lòng buổi nhớ ai.
Đứng lặng nhìn soi hình lãng tử
Ngồi yên dõi xét cảnh trang đài.
Do buồn hát mãi chưa vào nhịp
Bởi khóc hoài ghi vẫn chệch bài.
Dạ nẫu như người đang thả lưới
Nhìn sông lắm kẻ lại quăng chài

Bình Dương, 26-02-2020.
PHẠM QUANG CƯỜNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét