Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 24 tháng 2, 2020

Chùm xướng họa: CÁI ĐIẾU



Bài xướng:
Điếu bát

Tội nghiệp thân này bị tiếng oan
Bày trên sập chiếu lúc bên sàn.
Tay rờ mê mẩn vê vài sợi
Miệng rít hà hơi nhả mấy làn.
Đào xuống còn e cơn sặc suyễn
Nhét vào chẳng ngại lúc ho khan.
“Say như điếu đổ” chàng trân trọng
Chớ trách em là của “ủy ban”.

Cẩm Khê, 24-02-2020.
NGUYỄN VIỆT TÚ




Bài họa 4:
Điếu đổ

Lộn mò “tứ khoái” được em ban
Cho dẫu chạnh lòng khoản nước khan.
Góc ruộng chân đê chừng mấy bữa
Bờ mương cuối dộc tới trăm làn.
Anh nào say khói nằm ra c
Đằng ấy mơ tiên bổ giữa n.
Điếu đổ” chắc rằng ai cũng thích
Xin chàng chớ nhắc… kẻo rằng oan...

Rạch Dừa, 28-02-2020.
CẨM PHÚ





Bài họa 3:
Điếu thuốc lào

Ấm ức lòng em... vẫn thấy oan
Khi thì nằm chiếu, lúc ngồi sàn.
Bác nông bờ ruộng vê vài điếu
Thầy khóa phòng văn rít mấy làn.
Hít cố cho phờ râu mới thả
Ôm ghì đến ngạt phổi đành khan.
Hiền nhân quân tử say đều sướng
Còn giễu em rằng điếu ủy ban

Cẩm Khê, 28-02-2020.
TRẦN XUÂN





Bài họa 2:
Điếu ủy ban

Quá đáng chăng là... cũng chẳng oan
Khi leo sập gụ bữa trên sàn...
Dân thường ngẫm ngợi vài ba điếu.
Quan bác say sưa sáu bảy làn.
Hôn hít tha hồ khoan sức thả
Vn vò thoải mái đọ râu khan.
Nâng lên hạ xuống say càng sướng
Chàng thích không nào điếu ủy ban”.

Thanh Ba, 27-02-2020.
PHẠM ĐÌNH LẠN




Bài họa 1:
Điếu cày

Đặt bày… thất sủng lại vu oan
Tràng kỷ cạnh bên xuống giữa sàn.
Tiên Lãng vân vê hoài mấy sợi
Quảng Xương thậm thụt mới dăm làn.
Đút vào khoái bổng khi trào ngược
Rướn tới rên rằng buổi cạn khan.
Những lúc mình “say như điếu đổ”
Sao nàng vẫn nhắc… của trời ban...

Vũng Tàu, 26-02-2020.
Cử Chế HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét