Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 24 tháng 2, 2020

Chùm xướng họa: MÊ THƠ

Vui vui…



Bài xướng:
Ngáo thơ

Cái tội suốt ngày ngó thẩn thơ
Ruộng không cày cấy nỏ be bờ.
Cơm nhà mỗi bữa bà luôn đợi
Phở quán đôi lần ổng cứ lơ.
Dõi dáng còm nhom người uể oải
Nhìn thân gầy guộc mặt bơ phờ.
Cũngham ngáo nên đành vậy
Mụ đánh... cho chừa hết vn vơ.

Vũng Tàu, 21- 02-2019.
VÕ QUANG CẢNH



Bài họa 4:
Ngáo thơ

Trời cho cái nghiệp mết mê thơ
Ngơ ngẩn... ngẩn ngơ... chẳng bến bờ.
Thây mặc, bờ xôi ngao ngán cỏ
Suối nhà bí rị nước, quay lơ.
Ngủ, ăn... đối ngẫu... còn xoay sở
Bằng, trắc... vần niêm... đến phạc phờ!
Mỹ nữ Đường thi say tuyệt đỉnh
Người ơi, biết hộ, chớ... vu vơ!

TP HCMinh, 25-02-2020.
PHẠM AN PHONG



Bài họa 3:
Thơ thẩn

Ông nhà bày đặt lại si thơ
Ngao ngán ruộng khô nhác vén bờ.
Nóng mặt trông mưa thầm đợi ráng
Mềm lòng thấy nước cũng đành lơ.
Lên giường bút mực nhìn thêm oải
Xuống võng tóc tai thấy pht ph.
Khi trước chửa mê nào nỡ vậy
Tôi đành buông bỏ chị nào vơ...!?

Vũng Tàu, 24-02-2020.
DIỆP BÌNH



Bài họa 2:
Cứ mê thơ

Suốt ngày leo Nét... bạn trang thơ
Vớ vẩn... bà đây cỏ lốn bờ...!
Phở ngóng rau thơm còn mải đợi
Cơm chờ canh nguội cứ mần lơ.
Phen này tui đánh chừa lơi l
Bận nữa ông nghe hãi phạc phờ.
Thôi nhé... từ nay mình khiếp vãi...
Ruộng nhà chăm cấy, xạo thôi.

Vũng Tàu, 24-02-2020.
Cử Chế HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 1:
Tội mê thơ

Cà phê, phở, cháo,... lại còn thơ
Vợ mãi chờ cơm tức vỡ bờ.
Ló mặt về nhà trông ngáo ngáo
Chui đầu xuống bếp cứ lơ lơ.
Roi tre bà quật cho tơi tả
Mông đít ông te đến phạc phờ.
Khiếp đảm từ nay xin hối cải
Vườn nhà ruộng cũ cỏ siêng vơ.

Biên Hòa, 21-02-2020.
NGUYỄN NGUYỆT TÚ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét