Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 24 tháng 2, 2020

Chùm xướng họa: CON GÌ...?



Bài xướng:
Con gì...?

Tám chân lại có cả hai càng
Lưng khoác bộ mai giáp thật sang.
Đôi mắt giương giương tròn tự đắc
Bốn bên vuông vức vẻ đàng hoàng.
Tưởng rằng oai lắm hơn ai hết
Cũng chỉ thường thôi ít kẻ màng.
Thời đại văn minh đà đổi mới
Sao còn kẻ hão thích đi ngang…?

Thanh Ba, 23-02-2020.
PHẠM ĐÌNH LẠN



Bài họa 2:
Con gì...?

Những tám cái chân lại nhị càng
Lưng trùm thiết giáp là sang.
Giương giương mắt cáy chừng quan c
Khệnh khạng càng xe vẻ đế hoàng.
Tưởng phận cao sang nhiều kẻ đón
Cũng phường vô dụng ít ai màng.
Kịp thời xóa bỏ tư duy cũ...
Chung sức xây đời chớ quậy ngang.

Cẩm Khê, 24-02-2020.
TRẦN XUÂN



Bài họa 1:
Con gì...?

Đủ tám ngoe đây khuyết nửa càng
Ngực trần ưỡn ẹo quả là sang...(!?)
Chường đôi mắt đỏ không tròng đắc
Kễnh bộ mai thâm khối kẻ màng.
Oai chứ... tao thường vay hợm hão
Mặc thây... mày cứ thổi huy hoàng.
Ruộng Thơ còn lối cho nàng tỉnh
Biển rộng sông dài vẫn cứ ngang…?

Vũng Tàu, 24-02-2020.
Cử Chế HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét