Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2020

Xướng họa: MÙA HOA XOAN



Bài xướng:
Mùa hoa xoan

Hoa xoan tím rụng có ai về
Bỗng chợt chạnh lòng nhớ ngõ quê.
Nhà Mẹ liêu xiêu sương bốn phía
Mồ Cha lạnh lẽo gió tư bề.
Giở chồng thư cũ nghe tim nhói
Ngắm tấm hình xưa thấy dạ tê.
Đất khách lặng nhìn trăng cố xứ
Canh trường sực tỉnh giữa cơn mê.

TX Phú Mỹ, 28-02-2020.
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa:
Dang dở

Lẻ bạn hoài trông chẳng thấy về
Đơn côi hiu hắt chốn đồng quê.
Bướm vàng thấp thoáng âm thm cửa
Hoa tím lao xao quạnh quẽ bề.
Phố hội ồn ào thương lẻ bóng
Sân vườn yên ắng ngẫm buồn tê.
Tình người lưu luyến thời xa ngái
Dang dở nếp nhà... tỉnh hóa mê.

Hoài Nhơn, 28-02-2020.
VÕ NHẬT TRƯỜNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét