Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Quang Cường. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Quang Cường. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2020

Chùm xướng họa: NẪU PHẬN



Bài xướng:
Nẫu phận

Số hẩm đành ôm một chữ hèn
Mong gì việc có những lời khen.
Nhìn lên rõ thấy không đường lẻn
Dõi xuống hầu như chả đoạn chèn.
Nẻo tướng đâu mà vương ngõ hẹn
Cung thần chẳng dễ tạo giờ chen.

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2020

Đại thắng mùa xuân

Kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam 30/4.



Ất Mão năm xưa cả nước nhà
Vang rền khúc nhạc khải hoàn ca.
Hoài khen tướng Việt tài xoay thế
Mãi phục người Nam giỏi tạo đà.
Nhục nhã trùm lên đầu Mỹ Ngụy
Thanh bình giữ lại biển trời ta.

Thứ Hai, 30 tháng 3, 2020

Hãy đồng tâm



Dẫu đến ngày sau chịu cảnh nghèo
Nay ngừa nhiễm dịch chớ mè nheo.
Hàng ăn cửa đóng phòng lây bệnh
Quán nhậu rèm buông khỏi vỡ kèo.
Có thể về nương trồng vạt muống
Không thì kiếm giống thả đàn heo.

Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2020

Không bỏ cuộc



Buông mồi thả thính đặt cần câu
Chọn lối tìm phương nẫu cả đầu.
Bữa tiếc Rô đàn không chịu xúm
Hôm buồn Chép lũ há thèm châu.
Rằng ai muốn dạ vương niềm tủi
Chẳng kẻ cầu tâm nhận múi sầu.

Chùm xướng họa: BẢO NHAU...



Bài xướng:
Bảo nhau...

Lắng nghe đài báo nhủ hàng ngày
Cô-Vít đương hành mấy tháng nay…
Dặn cháu khuyên con đừng tụ tập
Ghé hàng nhậu quán vội ngừng ngay.
Tuổi già lắm bệnh mình ngơi nghỉ
Lớp trẻ nhiều khi chúng đặt bày.

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2020

Xuân thắm

(Ngũ độ thanh; Tứ đối; Tập danh)



Lòng êm ấm bữa nhà sang cảnh
Mắt thỏa thê hồi phận trỗi hương.
Rõ thấy hồn tươi ngày phận khởi
Còn nghe dạ đã lúc duyên hường.
Hai làn ửng khoe niềm sướng
Một nét môi hồng bỏ chuỗi vương.

Thứ Ba, 24 tháng 3, 2020

Chùm xướng họa: HÃY Ở NHÀ...!



Bài xướng:
Nỗi niềm...!

Tuổi sáu mươi hơn hãy ở nhà(*)
Chờ thằng ôn dịch nó tan ca...!
Khẩu trang líu ríu câu chào hỏi
Chợ búa lèo tèo khách lại qua.
Hội quán thơ buồn câu chữ nhớ
Chùa chiền khói lặng mõ kinh xa.

Xướng họa: THƠ & RƯỢU

(Nhị bát điệp)



Bài xướng:
Tình Thơ và Rượu

Rượu hẩm Thơ quèn vẫn mộng mơ
Thơ quen có Rượu tự bao giờ.
Vì Thơ đắm đuối bầu vơi Rượu
Bởi Rượu mơ màng túi đẫy Thơ.
Cợt gió Rượu choàng Thơ tới bến
Đùa trăng Thơ quấn Rượu vô bờ.

Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2020

Xướng họa: PHẨM CHẤT NGƯỜI NAM



Bài xướng:
Phẩm chất người Nam

Rằng trong hiểm họa rõ thêm là...
Bản tính con người nước Việt ta.
Chữ Đức luôn ngời trên mọi nẻo
Điều Lương mãi rạng ở muôn nhà.
Dầu hay khổ vướng không lùi lại
Mặc biết nguy kề chẳng tránh xa.

Thứ Năm, 19 tháng 3, 2020

Hãy nên rằng...



Số lượng lây truyền cứ mãi tăng
Người trên kẻ dưới nhớ cho rằng…
Nên trình chuẩn xác đừng khai quẩn
Phải báo công minh chớ cãi nhằng.
Xử lý lời gian cần đẩy mạnh
Thanh trừ ý dối phải làm căng.

Thứ Tư, 11 tháng 3, 2020

Cám ơn anh

Cảm ơn anh Phạm Văn Dương đã tặng em những tập thơ.



Tuy rằng chỉ xướng họa vần nhau
Vẫn hẹn cùng anh tại Vũng Tàu.
Chẳng dạo Hồ Tràm hay núi nhỏ
Không vòng Bãi Trước lẫn bờ sau.
Cà phê Hoa Gió nhanh tìm đến
Tuyển tập Thơ Đường vội gửi trao.

Thứ Hai, 2 tháng 3, 2020

Xứ Nghệ yêu thương



Xứ Nghệ vang rền những tiếng ca
Ngời bao sắc cảnh đẹp muôn nhà.
Hoài say nhịp sống hôm gần gũi
Mãi đượm ân tình buổi cách xa.
Giữa tháng dòng La vờn bóng Cuội
Trung tuần núi Quyết dõi hình Nga.

Thứ Năm, 27 tháng 2, 2020

Tự hào ngành Y

(Luật trắc; Vần trắc)



Cảm phục thiên thần mang áo trắng
Thời gian dẫu cuộn luôn đằng đng.
Trau nghề há phải chuyện hơn thua
Giữ nghiệp đâu vì phần được thắng.
Dịch trỗi thân quàng lắm hiểm nguy
Cơn bùng trí chịu nhiều căng thẳng.

Thứ Tư, 26 tháng 2, 2020

Sướng khổ mặc đời



Khổ sướng buồn đau số định rồi
Thơ hòa nhạc phối thả hồn chơi.
Dù bao ả mộng đường che chắn
Mặc những nàng mơ việc v vời.
Kẻ nghĩ đồng tâm thì hợp xướng
Anh rằng nghịch ý hãy buông lơi.

Xướng họa: ANH CÒN NỢ EM



Bài xướng:
Anh còn nợ em

Lặng lẽ màn đêm tiếng thở dài
Khơi đèn đốt lửa nghĩ về ai.
Ngày thương dỗi giận tình hoa dại
Buổi nhớ hờn ghen nghĩa nhụy đài.
Quạnh vắng nhiều năm đời đã trải
Đìu hiu cả kiếp phận an bài.

Thứ Ba, 25 tháng 2, 2020

Thương hoài chốn cũ

Hướng về ngày hội kỷ niệm 41 năm thành lập Trung đoàn 758, Binh đoàn 318 tại Vũng Tàu.



VũngTàu cách biệt đã nhiều năm
Cõi dạ buồng tim nặng nhớ thầm.
Ước ngẩn ngơ hoài đâu dễ viếng
Mơ đằng đẳng mãi thể nào thăm.
Hồn như thắc thỏm từng khi nghĩ
Dạ cứ băn khoăn những bữa nằm.

Thứ Hai, 24 tháng 2, 2020

Nẫu vì thơ



Mãi thấy thơ ta vẫn kém người
Câu từ chuốt mãi chửa bề tươi.
Vì say chẳng ngại là anh chưởi
Bởi đắm màng chi tới bạn cười.
Lng lẽ tra từ ngang chuột khới
Âm thầm kiếm chữ tựa gà bươi.

Chùm xướng họa: ĐIỂM HẸN LONG SƠN



Bài xướng:
Xin hẹn Long Sơn

Hẹn với Long Sơn sẽ trở về
Bồng bềnh phố thị lắng hồn quê.
Giao hòa lảnh lót chim vờn tổ
Đớp bóng râm ran cá quẫy bè.
Bạn quý ba miền ôm dạ ngẩn
Huynh hiền bốn biển thả hồn mê.

Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2020

Chùm xướng họa: ĐẮM THƠ



Bài xướng:
Khó lắm

Cũng muốn thơ Đường phải thật hay
Chữ như trốn biệt chẳng sao bày.
Bởi khờ lặng lẽ cho vần cóp
Tại dốt âm thầm để ngữ vay.
Lại thích anh rèn êm những buổi
Vẫn ham chị sửa tốt bao ngày.

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2019

Chùm xướng họa: HẬN



Bài xướng:
Hận kẻ bội tình

Giọt lệ từng canh tràn đẫm gối
Sau ngày xác nhận tin đồn thổi.
Hồi nghe dạ đã thoáng căm hờn
Lúc hiểu tim càng thêm giận dỗi.
Những buổi chờ mong tủi vẫn chìm
Từng hôm ngóng đợi sầu chưa nổi.