Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2020

Chùm xướng họa: BẢO NHAU...



Bài xướng:
Bảo nhau...

Lắng nghe đài báo nhủ hàng ngày
Cô-Vít đương hành mấy tháng nay…
Dặn cháu khuyên con đừng tụ tập
Ghé hàng nhậu quán vội ngừng ngay.
Tuổi già lắm bệnh mình ngơi nghỉ
Lớp trẻ nhiều khi chúng đặt bày.
Đánh giặc ngày xưa còn chiến thắng
Đồng lòng cụ nhỉ… dịch tan bay…!

Vũng Tàu, 27-3-2020.
CẨM PHÚ




Bài họa 2:
Dịch phải bay

Đài báo thông tin cập nhật ngày
Phòng ngừa Cô-Vít việc làm ngay.
Khử trùng nhà cửa, lùa vơi bụi
Sát khuẩn đồ dùng, rửa sạch tay.
Hạn chế tiệc tùng, không tụ tập
Dừng luôn hội họp, tránh phô bày.
Toàn dân ra sức cùng vào cuộc
Nhất định phen này dịch phải bay.

Thanh Ba, 28-3-2020.
PHẠM ĐÌNH LẠN



Bài họa 1:
Nên phòng tránh

Dẫu phải ghìm chân suốt cả ngày
Bao người cũng chịu bấy lâu nay.
Ngừa căn dịch phát cần lo sớm
Chặn lũ Vi bùng hãy lánh ngay.
Hiểm họa như là đang cứ thấy
Nguy cơ chắc lẽ vẫn luôn bày.
Rằng ai né được thì trôi chảy
Nhất định ta rồi sẽ đánh bay.

Bình Dương, 27-3-2020.
PHẠM QUANG CƯỜNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét