Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2020

Chùm xướng họa: GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG



Bài xướng:
Giỗ Tổ Hùng Vương

Nay về Phú Thọ ngã ba sông
Mảnh đất quê ta giống Lạc Hồng.
Vạn kiếp lưu truyền ân Quốc Tổ
Muôn đời nhớ mãi nghĩa cha ông.
Mây sà nắng trải vờn trên núi
Gió thoảng mưa bay vãi giữa đồng.
Mở hội ngày Xuân bày kính giỗ
Xin cầu nguyện ước thỏa chờ trông.

Vũng Tàu, 09-4-2019.
VÕ QUANG CẢNH



Bài họa 4:
Về với Đền Hùng
(Giao cổ đối)

Việt Trì hợp tấu sóng ba sông
Đất cội nguồn xưa thuở Lạc Hồng.
Đền Quốc Tổ – non xanh Nghĩa Lĩnh
Bến bờ Làng Cả – dấu cha ông.
Tháng Ba kết nối tình huynh đệ
Lễ hội giao lưu nghĩa cộng đồng.
Hẹn nhé năm sau ngày trọng giỗ
Đền Hùng thánh địa vẫn hằng trông!

Phú Thọ, 28-3-2020.
TRẦN NGỌC ĐỔNG



Bài họa 3:
Hướng về nguồn cội

Cả nước bao ngày mỏi mắt trông
Về thăm “Nghĩa Lĩnh” cảnh quê đồng.
Phương dân đội lễ hành ân Tổ
Ngoại khách nghiêng mình kính lạy ông.
Mấy chữ sao tròn chương Sử Việt
Ngàn thu vẫn rạng đấng Vương Hồng.
Long chầu hổ phục đền thiêng ấy
Tọa đỉnh xa nhìn vạn núi sông.

California, 26-3-2020.
Bút Bần HẠ VŨ



Bài họa 2:
Đất Tổ

Phong Châu quy tụ khắp non sông
Con Lạc ngàn xưa với cháu Hồng.
Sát cánh dựng xây miền Đất Tổ
Kề vai bảo vệ cõi cha ông.
Voi đàn xung trận bền ngang thép
Tre búi giăng thành vững tựa đồng.
Nghĩa Lĩnh tháng Ba ngày hội mở
Gần xa đến Giỗ vẫn hằng trông.

Thanh Ba, 26-3-2020.
PHẠM ĐÌNH LẠN



Bài họa 1:
Giỗ Tổ Hùng Vương

Lời Bác năm nào dậy núi sông
Hùng Vương Đất Tổ nước non hồng.
Cháu con giữ lấy tươi mầm sống
Sử sách truyền lưu rạng chí đồng.
Phú Thọ thầm ơn lòng nghĩa khí
Việt Nam nhuần thấm ý cha ông.
Xuân này Cô-Vít còn gieo họa
Năm tới ta về nguyện viếng trông.

Vũng Tàu, 26-3-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét