Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2020

Buồn vương

(Liên hoàn nghịch vận; Thủ vĩ tương lân)



Đêm trường thổn thức nhớ về nơi
Gửi gắm niềm yêu thỏa một đời.
Biển biếc nào quên ngày hạ đắm
Non bồng vẫn nhớ buổi xuân lơi.
Mây giăng trước ngõ thề cùng đất
Nguyệt tỏ bên song nguyện với trời.
Tiếc nỗi tơ hồng quên gõ cửa
Ngồi buồn lã chã giọt châu rơi…

Ngồi buồn lã chã giọt châu rơi
Tủi ứa sầu chan hận đất trời.
Ngõ nhớ bao phen từng dạ ủ
Vườn hồng lắm bận đã hồn lơi.
Phòng đơn gác lẻ hờn duyên kiếp
Một bóng cô đơn tủi phận đời.
Gió lạnh luồn song cùng thổn thức
Đêm trường thổn thức nhớ về nơi…

DANH THƯ (Đà Nẵng)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét