Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 24 tháng 3, 2020

Chùm xướng họa: HÃY Ở NHÀ...!



Bài xướng:
Nỗi niềm...!

Tuổi sáu mươi hơn hãy ở nhà(*)
Chờ thằng ôn dịch nó tan ca...!
Khẩu trang líu ríu câu chào hỏi
Chợ búa lèo tèo khách lại qua.
Hội quán thơ buồn câu chữ nhớ
Chùa chiền khói lặng mõ kinh xa.
Còn tươi nét lão chiều xuân mãn
Yêu nước – khuyên nhau “Hãy ở nhà…!

(*) Lời kêu gọi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Vũng Tàu, 24-3-2020.
PHẠM LONG SƠN



Bài họa 3:
Hãy phòng xa

Tuổi hơn sáu chục ở yên nhà
Nếu việc phân rồi cũng đổi ca.
Lớp trẻ vương “Cô”(*) còn cứu vãn
Thân già vướng dịch khó lòng qua.
Ngành y nhắc nhở nên tường tận
Thủ tướng yêu cầu phải hiểu xa.
Lúc đã cao niên đề kháng giảm
Cầu an hãy nhớ... ngự trong nhà…

(*) Cô”: Dịch Covid-19.
Bình Dương, 25-3-2020.
PHẠM QUANG CƯỜNG



Bài họa 2:
Nỗi niềm...

Ai trên sáu chục tuổi nằm nhà
Chớ có ra đường xem diễn ca.
Dẫu muốn cơm ngon thì để đó
Có ghiền phở lạ cũng cho qua.
Khẩu trang che mặt người còn đẹp
Chòm xóm giao tình nghĩa chẳng xa.
Yêu nước chấp hành theo chỉ dẫn
Ai trên sáu chục tuổi nằm nhà.

Tân Phú, 25-3-2020.
TRẦN TRUNG SƠN



Bài họa 1:
Hãy ở nhà...

Thủ tướng nhắn tin “Hãy ở nhà...
Bao gihết dịch mới... giao ca...!
Đây lời khuyến cáo đừng quên lãng
Nọ tiếng khuyên răn chớ bước qua.
Họa xướng vần thơ đành lướt mạng
Giao lưu hội nhóm tạm rời xa.
Cô-Vy chắc hẳn còn hung hãn
Già lão thương thân “Hãy ở nhà…!

Vũng Tàu, 24-3-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét