Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 24 tháng 3, 2020

Xướng họa: THƠ & RƯỢU

(Nhị bát điệp)



Bài xướng:
Tình Thơ và Rượu

Rượu hẩm Thơ quèn vẫn mộng mơ
Thơ quen có Rượu tự bao giờ.
Vì Thơ đắm đuối bầu vơi Rượu
Bởi Rượu mơ màng túi đẫy Thơ.
Cợt gió Rượu choàng Thơ tới bến
Đùa trăng Thơ quấn Rượu vô bờ.
Thi đàn đắm Rượu hồn Thơ vút
Ắt bởi Thơ hòa Rượu chuốt tơ...

DANH THƯ (Đà Nẵng)



Bài họa:
Thơ và Rượu

Thơ cùn Rượu nhạt vẫn hoài mơ
Xỉn Rượu Thơ hay chẳng mấy giờ.
Lắm bữa Thơ làm rôm tiệc Rượu
Bao lần Rượu giúp trỗi dòng Thơ.
Thơ hòa Rượu kết đâu tàn cảnh
Rượu đểu Thơ châm sẽ cách bờ.
Kẻ trộn vần Thơ vào Rượu chuẩn
Tin rồi mãi đẹp những đường tơ.

Bình Dương, 25-3-2020.
PHẠM QUANG CƯỜNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét