Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2020

Xướng họa: CẦU NGUYỆN



Bài xướng:
Cầu đầu năm

Tết đến người xin chữ Thánh hiền
Nhân – Tài – Nghĩa – Đức hướng về Tiên.
Quan tham chỉ muốn ôm nhiều lộc
Cán đểu cầu mong đoạt lắm tiền.
Bạc giả dâng chùa mơ được chức
Vàng điêu lễ miếu thích thêm quyền.
Dây mơ rễ má nhờ ô lọng…
Tòa án tuyên rồi bỗng hóa điên.

LÊ GÁI (Thanh Hóa)



Bài họa:
Cầu may

Si mê ngóng Phúc vãng cầu Hiền
Chữ Đức chưa tường đợi Phật Tiên.
Sân hận còn nhiều sao ước lộc
Ố tham vẫn bộn lại mong tiền…!?
Chưa thông luyện Trí đòi thăng chức
Chửa đặng rèn Tâm khoái lợi quyền.
Ác nghiệp ê chề không muốn xả…
Giữa mùa đại dịch hóa con điên.

Vũng Tàu, 26-3-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét