Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 23 tháng 3, 2020

Xướng họa: MIỀN TÂY QUÊ TÔI



Bài xướng:
Miền Tây quê tôi

Câu hò bổng điệu Lý xàng xê
Rõ đượm trên sông vọng tứ bề.
Nốt lửng êm nồng đơm nghĩa thệ
Thanh trầm ấm ngọt trải tình quê.
Miền Tây xứ sở nhiều bông trái
Cửa ngõ nơi đây sẵn việc nghề.
Gái đẹp môi hồng da trắng nõn
Bao người tấm tắc ngẩn hồn mê.

Vĩnh Long, 20-3-2020.
CUONG NGUYEN



Bài họa:
Lộng sắc mê

Thoảng tiếng thuyền ai “Líu cổng xê”
Làm vui chợ nổi nhộn trăm bề.
Đằng nam cột móc tươi rau quả,
Mạn bắc hoa cài thắm cảnh quê.
Ngẫm bản Hoài Lang đàn nối nhịp,
Thèm câu vọng cổ khách say nghề.
Miền Tây hối hả dòng xuôi ngược,
Nặng nghĩa giàu tình lộng sắc mê…

Bình Dương, 21-3-2020.
THẾ GIA

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét