Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2019

Chùm xướng họa: HẬN



Bài xướng:
Hận kẻ bội tình

Giọt lệ từng canh tràn đẫm gối
Sau ngày xác nhận tin đồn thổi.
Hồi nghe dạ đã thoáng căm hờn
Lúc hiểu tim càng thêm giận dỗi.
Những buổi chờ mong tủi vẫn chìm
Từng hôm ngóng đợi sầu chưa nổi.
Nay nguồn cội rõ hận trào dâng
Bởi vẫn chung tình sao vướng tội...

Bình Dương, 25-12-2019.
PHẠM QUANG CƯỜNG



Bài họa 2:
Cội r Tâm mình

Canh trầy lệ đẫm tràn mi gối...
Đời vốn vô thường tựa gió thổi.
Bực tức mà chi, bớt giận hờn
An vui vậy nhé, không thèm dỗi.
Sầu đong tủi nhục vẫn chưa chìm
Thiện đón an nhiên còn mãi nổi.
Cội r Tâm mình tĩnh tại dâng
Tọa thiền nghiệp xả... đà vơi tội...

Vũng Tàu, 26-12-2019.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 1:
Lệ tủi

Khuya về lệ tủi tràn quanh gối
Giấc điệp bay theo làn gió thổi.
Liễu yếu bần thần dạ nhớ thương
Tim buồn khắc khoải đêm hờn dỗi.
Ngồi mong kẻ sĩ chắn mưa dồn
Đứng đợi tình quân che bão nổi.
Mộng ước đan hoài vẫn biệt ly
Nào ai thấu hiểu... rằng em tội...!

Vũng Tàu, 25-12-2019.
XƯƠNG RỒNG TÍM

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét