Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2019

Chùm xướng họa: NGHĨA MẸ



Bài xướng:
Nghĩa Mẹ

Nghĩa Mẹ dâng tràn tựa sóng khơi
Cho con chấp bút nói thay lời.
Mong cầu Trí, Lễ... hồng môn chốn
Ước nguyện Tâm, Tình... thắm mọi nơi.
Vạn kiếp niềm thương tràn góc biển
Ngàn năm nỗi nhớ phủ chân trời.
Xin Người thấu hiểu lòng con cháu
Kính nén hương lòng lệ đẫm rơi.

DƯ XUÂN THANH (Đà Nẵng)



Bài họa 2:
Lòng Mẹ

Gió lay lành lạnh lá vàng rơi
Bóng Mẹ liêu xiêu tận cuối trời.
Một thuở bán buôn đi khắp nẻo
Bốn mùa làm lụng đến bao nơi.
Đói cơm rách áo không thay dạ
Phú quý vinh hoa chẳng đổi lời.
Dâng nén tâm nhang con tưởng vọng
Tấm lòng người mẹ tỏa trùng khơi.

TX Phú Mỹ, 29-12-2019.
Lam Giang TRẦN HỮU MÃO



Bài họa 1:
Ơn Bầm

Ơn Bầm khôn sánh vạn trùng khơi
Nước mắt chan cơm chẳng một lời...
Khoai sắn nuôi con đầy với bạn
Gió sương để bụng sáng cùng nơi...
Nước trong nguồn chảy mòn đá núi
Dòng cạn sông chia khắp biển trời.
Trái chín ngoài cây... tình lắng trải
Nắng mưa giọt tủi lệ lòng rơi.

Vũng Tàu, 27-12-2019.
HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét