Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 25 tháng 12, 2019

Chùm xướng họa: TUỔI GIÀ



Bài xướng:
Tuổi già

Cuộc sống hằng mong của lão già
Đi cùng năm tháng lại trôi qua.
Nay đà quá tuổi về trông cháu
Hiện đã hết xuân đến ngó nhà.
Rảnh rỗi lắng nghe từng nốt nhạc
Thư nhàn thẩm thấu mỗi lời ca.
Con người sảng khoái tâm càng vững
Ước nguyện nào hơn chỉ vậy mà...

Vũng Tàu, 24-12-2019.
VÕ QUANG CẢNH




Bài họa 5:
Chớ chê tui già

Dòm tui lụ khụ chớ chê già
Em đẹp hay thường chỉ liếc qua.
Ngó chộ chin dài là mở cựa
Chừng nghe nớ nậy cứ sang nhà.
Hăng say xin điểm nàng thôi giận
Gắng gỏi trả bài mụ hết ca.
Chụm vó mà lê dù lẩy bẩy
Vênh râu thỏa mãn rứa tê mà...

TP Biên Hòa, 26-12-2019.
PHAN TỰ TRÍ



Bài họa 4:
Lão đâu già

Trông như lãng tử – lão đâu già
Vạn biến vô thường chỉ thoáng qua.
Mấy bữa tơ vương nàng cạnh xóm
Vài hôm thả thính chị bên nhà.
Dạ vẫn say cùng thi, xướng, họa
Tâm còn đắm với nhạc, cầm, ca.
Cháu kính, con yêu, bà vẫn trẻ
Đời ông mãn nguyện có chi mà...

Đà Nẵng, 25-12-2019.
DANH THƯ



Bài họa 3:
Lạc quan

Mới hơn bảy chục... có đâu già
Vẫn cứ thòm thèm chuyện đã qua.
Tuổi tác khá cao còn gác cửa
n thơ cũng tạm với trông nhà.
Tai nghe thế sự tâm mừng tỏ
Mắt thấy dòng đời miệng hát ca.
Thôi kệ lạc quan còn sống nữa
Nam Tào có gọi, cũng xong mà...

TX Phú Mỹ, 25-12-2019.
TRẦN HỮU MÃO



Bài họa 2:
Đâu già

Chửa vô hàng Bảy có đâu già
Sáu chục Thu vàng đã trải qua.
Hát dặm sông La lừng lẫy phố
Họa thơ Đường luật vẻ vang nhà.
Xem chừng có chị còn mê mẩn
Thấy vậy nên chàng khoái “cẩm ca”.
Thân khỏe tâm an là hạnh phúc
Thảnh thơi lòng lão ước chi mà...

Rạch Dừa, 25-12-2019.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 1:
Tuổi già

Sung sướng nào hơn cái tuổi già
Về hưu thư thái mấy năm qua.
Bình minh thức dậy gà vang xóm
Tà lặn bừng lên điện sáng nhà.
Thánh thót Nam ai lời Huế hát
Ngọt ngào Ví dặm giọng Hà(*) ca.
Đời mà được vậy gì hơn nữa
Mãn nguyện lòng ta khoái lão mà...

(*) Hà Tĩnh.
SB, 25-12-2019.
PHẠM HỮU CHÍ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét