Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2019

Chùm xướng họa: CHỬA GIÀ



Bài xướng:
Già ư?

Ta đã già ư? Tuổi bấy nhiêu
Mà sao sương sớm lẫn mây chiều.
Vn vơ trong nắng buông nhè nhẹ
Nhắc khéo ta hoài sống để... yêu.

Vũng Tàu, 16-12-2019
PHAN VĂN TỪ



Bài họa 2:
Đâu già

Đâu già! Tuổi bác đã bao nhiêu
Đầu muối tiêu xanh bởi gió chiều.
Sáng lượn Thùy Vân, đêm Bãi Trước
Chân chùn gối mỏi hãy còn... yêu...

Vũng Tàu, 22-12-2019
NHẬT MINH



Bài họa 1:
Chửa già

Anh chửa già đâu, tuổi đáng nhiêu
than nắng sớm lại sương chiều.
Hoàng hôn rón rén rơi vèo... nhẹ
Hơn sáu mươi còn thoải mái... yêu...

Vũng Tàu, 16-12-2019
LƯƠNG LAN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét