Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Phan Văn Từ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phan Văn Từ. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2020

Đón Xuân



Em về ta cũng đón Xuân sang
Nhành lan trong trắng khỏi mai vàng.
Cũng là đón Tết như người vậy
Gió nhẹ lay cành tịch... tích... tang...

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2019

Chùm xướng họa: CHỬA GIÀ



Bài xướng:
Già ư?

Ta đã già ư? Tuổi bấy nhiêu
Mà sao sương sớm lẫn mây chiều.
Vn vơ trong nắng buông nhè nhẹ
Nhắc khéo ta hoài sống để... yêu.