Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Đón Xuân. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đón Xuân. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2020

Đón Xuân



Em về ta cũng đón Xuân sang
Nhành lan trong trắng khỏi mai vàng.
Cũng là đón Tết như người vậy
Gió nhẹ lay cành tịch... tích... tang...

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2020

Đón Xuân



Xuân sắp về rồi bạn có hay
Nụ hoa chớm nở đón ai đây...?
Vườn xanh rực rỡ bao hương sắc
Trăng sáng tỏ mờ trong bóng mây.
Có phải vần thơ đang đổi ý
Hay là nét chữ sớm trao tay.

Thứ Năm, 3 tháng 1, 2019

Chùm xướng họa: ĐÓN XUÂN

(Đối xứng)



Bài xướng:
Đón xuân

Ta đón xuân rồi xuân đón ta
Hoa lồng pháo điểm pháo lồng hoa.
Két đầy tiền đựng tiền đầy két
Nhà ngập phúc trao phúc ngập nhà.
Tết bạn mong hoài mong bạn tết
Xa tình ngóng mãi ngóng tình xa.

Thứ Bảy, 3 tháng 2, 2018

Đón Xuân



Xuân đến Đông qua Tết cận kề
Người người rạng rỡ thật vui ghê!
Các em má ửng chờ lương... bệ
Mấy chị môi hồng ngóng thưởng... bê.
Viên chức hân hoan... khen tuyệt thế!
Nông dân hồ hởi... thỏa say mê!
Năm nay đổi mới trừ tham tệ
“Lò nóng lên rồi...” cứ thẳng... phê!