Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn xuân vui. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn xuân vui. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 6 tháng 1, 2021

Chùm xướng họa: NIỀM XUÂN

  

Bài xướng:

Xuân buồn

 

Những muốn cùng nhau thảo mấy vần

Để mừng năm mới, để chơi xuân.

Tiếc làn sương đục giăng đầu ngõ

Khổ nỗi mưa buồn đọng cuối sân.

Ly rượu đâu say người lữ thứ

Chén tình nào thỏa bút thi nhân.

Đào mai nguyên đó còn trong nụ

Thì chúc cho ai... dẫu một lần.

Thứ Năm, 3 tháng 1, 2019

Chùm xướng họa: ĐÓN XUÂN

(Đối xứng)



Bài xướng:
Đón xuân

Ta đón xuân rồi xuân đón ta
Hoa lồng pháo điểm pháo lồng hoa.
Két đầy tiền đựng tiền đầy két
Nhà ngập phúc trao phúc ngập nhà.
Tết bạn mong hoài mong bạn tết
Xa tình ngóng mãi ngóng tình xa.

Thứ Ba, 13 tháng 2, 2018

Chùm thơ XUÂN VUI của Phạm Xuân Khu



PHẠM XUÂN KHU – Tuổi Đinh Dậu.
Bút danh: Phạm Long Sơn, Xuân Khu, Đăng Sơn.
Nghề nghiệp: Nhà báo (nghỉ hưu)
Quê quán: Thanh Hóa – Thường trú: TP Hồ Chí Minh & TP Bà Rịa
Điện thoại: 01289.849.112 – Email: longsonthiquan@gmail.com