Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 13 tháng 2, 2018

Chùm thơ XUÂN VUI của Phạm Xuân Khu



PHẠM XUÂN KHU – Tuổi Đinh Dậu.
Bút danh: Phạm Long Sơn, Xuân Khu, Đăng Sơn.
Nghề nghiệp: Nhà báo (nghỉ hưu)
Quê quán: Thanh Hóa – Thường trú: TP Hồ Chí Minh & TP Bà Rịa
Điện thoại: 01289.849.112 – Email: longsonthiquan@gmail.com



Khai bút đầu năm

Thời khắc thiêng liêng đã điểm rồi
Giao thừa không pháo cũng thường thôi.
Trong nhà con cháu vui sum họp
Ngoài ngõ dân làng dạo cảnh chơi.
Năm cũ đi qua nhiều lợi lộc
Tương lai chào đón bộn niềm vui.
Ngày đầu năm mới lòng thư thái
Khai bút thơ Xuân chúc mấy lời!



Xuân vui

Xuân mới đông vui đủ cả nhà
Ba con bốn cháu mẹ cùng cha.
Nhớ thời nhỏ dại nơi rừng núi
Mừng buổi lớn khôn chốn hải hà.
Bố ngoại sáu mươi già gõ cửa
Mẹ vừa năm tám trẻ lùi xa.
Đường đời gai góc con ghi dạ
Có chí thì trời chẳng phụ ta.



Khúc Xuân

Rạo rực Xuân về rộn bước chân
Đồng Xuân tít tắp lúa xanh ngần...
Trời Xuân lồng lộng nâng tầm gió
Ngõ xóm tưng bừng rộn tiếng Xuân.
Cánh én rập rờn Xuân ước vọng
Mái chùa thánh thót nhịp Xuân ngân
Đã nghe rộn rã tình Xuân gọi
Thư thái xuân lòng ước mộng Xuân.



Tết nhà thơ (1)

Trong nhà dăm cặp bánh chưng treo
Rượu nếp vài chai khỏi bảo nghèo.
Thịt mỡ dưa hành chờ chợ bán
Cá kho giò chả đợi tranh treo.
Bên thềm dự định đôi đào quất
Ngoài trại vẫn dành mấy chú heo.
Ngặt nỗi phải thời thơ rớt giá
Chiều Ba mươi tết phải nằm queo.



Tết nhà thơ (2)

Nhà thơ tiền bạc chẳng bao nhiêu
Xuân đến còn đang sắm sửa nhiều.
Định đặt bên làng giò quế lụa
Toan mua ngoài chợ cá kho tiêu.
Giao thừa nhấm nháp vài ly rượu
Mồng một ngâm nga mấy đoạn Kiều.
Chợ chữ chiều hôm không kẻ đoái
Đành ba bữa Tết phải treo niêu...!!!

PHẠM XUÂN KHU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét