Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 12 tháng 2, 2018

Chùm xướng họa: TÙY DUYÊN



Bài xướng:
Tùy duyên

Nhân tình thế thái tỏ tường ngay
Phận số trời ban khổ sướng này!
Vững chí mà nghinh đừng mãi sợ
An lòng để chịu chớ hoài lay.
Tâm dành hiếu kính yên đời Mẹ
Phúc nguyện đem cho đẹp ý Thầy
Sức vóc năng rèn thêm sống khỏe
Buông tùy được mất mới càng hay.

08-02-2018
NHẬT MINH




Bài họa 10:
Xưa nay

Số phận con người dẫu thẳng ngay
Một câu hỏi lớn giữa đời này?
Ai mà nghĩ đến thêm lo sợ
Mình cứ quên đi chớ chuyển lay.
Hiếu thảo luyện rèn theo đức Mẹ
Siêng năng học tập thỏa lòng Thầy.
Xưa nay “nhân định” càng vui khỏe
Bởi thế “thắng thiên” cũng rất hay!

Vũng Tàu, Hè 2018
DIỆP BÌNH




Bài họa 9:
Buông bỏ

Bè bạn chân thành sống thẳng ngay
Trước sau rồi cũng biệt nơi này.
Yêu thường nhắn nhủ lời châu ngọc
Quý mới bảo ban tiếng gió lay.
Họa phúc đâu là theo ý bạn
Bại thành nào phải tại công thầy.
Cuộc đời ngắn ngủi tình nên trọng
Buông bỏ hiềm ganh thế mới hay.

Bà Rịa, Hè 2018
PHẠM XUÂN KHU



Bài họa 8:
Tùy duyên

Trọn kiếp ta nên sống thẳng ngay
Trắng đen đã rõ bởi nơi này...
Thủy chung hiền hậu tình trông đợi
Dũng cảm kiên cường chí chẳng lay.
Ước nguyện thành tâm tìm hạnh phúc
Mong cầu tĩnh trí kính ơn thầy.
Thảnh thơi vui vẻ hằng mong đợi
Trí tuệ tinh thông... thế mới hay!

Vũng Tàu, Hè 2018
NGUYỄN HỒNG VINH




Bài họa 7:
Ắt được

Nhật – Nguyệt – Minh – Tình tỏ sắc ngay,
Lan – Hòe – Huệ – Quế thắm màu… Hay!
Bền tâm sá kể ngày sương nọ!?
Vững chí đang chăng cảnh gió này?!
Mệnh số người nay… âu cũng đặt?
Duyên phần họ đấy… phải chi lay?
Năng rèn trí tín… ngời ân trọng,
Khéo chọn trò khôn sáng nghiệp thầy.

Bình Dương, 14-02-2018
NGUYỄN THẾ GIA




Bài họa 6:
Tiếp duyên

Muôn việc ở đời... cứ thẳng ngay
Phận duyên đã định kiếp mai này.
Ví bằng tham dục nên sân hận
Cứ trải yêu thương chẳng động lay.
Sở nguyện tình thân lưu kết bạn
Gieo mầm nhân ái trọng ân thầy.
Luyện tâm xả nghiệp, tu thân khỏe
Trí tuệ đắp bằng... mới việc hay...!

Triệu Phong, 12-02-2018
HỒ VĂN ĐÌNH



Bài họa 5:
Lắng bụi trần

Nhân loại nào đâu dứt nghiệp ngay
Thế gian trần tục khổ đau này...
Nắng mưa kiếp trước còn say ngã,
Hoa nguyệt bây chừ vẫn cuộn lay.
Chữ hiếu tròn đầy tình mẫu tử,
Công ơn vuông đủ nghĩa cô thầy.
Quay cuồng cuộc sống do duyên khởi 
Dưỡng tánh tâm từ... luyện vẫn hay!

12-02-2018
MINH THÚY 



Bài họa 4:
Tùy duyên

Quả báo nghiệp duyên hiển hiện ngay
Gieo nhân gặt quả phũ phàng này!
Phận nay lắm tật, phàm chưa sợ
Đời trước kém tu, mặc chuyển lay.
Hiếu Nghĩa chung lòng ơn Bố Mẹ
Nhất Tâm hữu dạ trọng Cô Thầy.
Tịnh thiền dưỡng trí đời vui khỏe
Phá chấp xả buông... Học mãi... Hay!

Vũng Tàu, 12-02-2018
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 3:
Không đề

Lạc đạo duyên trần đâu có ngay
Mệnh trời sắp đặt tấm duyên này.
Thịnh suy bĩ thái,... vô thường biến
Xê dịch càn khôn,... vốn chuyển lay!
Huệ trí căn thâm bừng ý Phật
Nhân luân thậm niệm sáng lời Thầy!
Thân tâm hòa hợp đời an thịnh
Xem nhẹ lợi danh,... thế mới hay!

Hà Nội, 02-2018
NGUYỄN HUY KHÔI



Bài họa 2:
Trọng đạo

Sinh thành trân trọng giữ điều ngay
Lừa lọc đảo điên tránh sự này.
Đôn hậu, thủy chung hằng giữ vững
Kiên trì, dũng cảm chẳng lung lay.
Lời hiền, dạ thảo đền ơn Mẹ
Chí sáng, tâm trong kính đạo Thầy.
Một thoáng trăm năm kìa mấy chốc
Thảnh thơi, vui khỏe thế là hay!

Vũng Tàu, 10-02-2018
NGUYỄN KHOAN 



Bài họa 1:
Sống

Học bách noi tùng sống thẳng ngay
Nghìn gương thế tạc rõ không này?
Dầm cơn bão nghiệp tâm nào đổi
Dãi trận giông đời trí chẳng lay.
Chữ hiếu ghi lòng lưu nghĩa Mẹ
Điều nhân khảm dạ nhắc công Thầy.
Tùy duyên đối cảnh dùng khuôn phép
Kiến giải căn nguồn vậy mới hay.

08-02-2018
THÁM HOA

* Kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét