Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Huy Khôi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Huy Khôi. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 25 tháng 6, 2018

Chùm xướng họa: SÂN CHƠI



Bài xướng:
Sân chơi

Bạn thơ Đường luật lập sân chơi
Đàm đạo sâu xa những lẽ đời.
Tao nhã giãi bày hồn quyện tứ
Uyên thâm gửi gắm ý ngoài lời(*)
Nhân tình chiêm nghiệm hằng không cạn
Thế thái suy tư mãi chẳng vơi.

Thứ Năm, 15 tháng 2, 2018

Chùm xướng họa: KHAI XUÂN



Bài xướng:
Khai Xuân

Mậu Tuất khai Xuân rực rỡ hoa
Chúc mừng năm mới Hội Thơ ta!
Sum vầy ý tứ niềm vui tới,
Đoàn kết yêu thương sống thuận hòa.
Sức khỏe dồi dào xây hạnh phúc,
Dâng trào cảm xúc với thi ca.
Vũng Tàu lấp lánh bao kỳ tích
Thịnh vượng an khang khắp mọi nhà.

Vũng Tàu, Xuân Mậu Tuất – 2018..
NGUYỄN BÌNH DIỆP

Thứ Hai, 12 tháng 2, 2018

Chùm xướng họa: TÙY DUYÊN



Bài xướng:
Tùy duyên

Nhân tình thế thái tỏ tường ngay
Phận số trời ban khổ sướng này!
Vững chí mà nghinh đừng mãi sợ
An lòng để chịu chớ hoài lay.
Tâm dành hiếu kính yên đời Mẹ
Phúc nguyện đem cho đẹp ý Thầy
Sức vóc năng rèn thêm sống khỏe
Buông tùy được mất mới càng hay.

08-02-2018
NHẬT MINH

Thứ Hai, 5 tháng 2, 2018

Chùm xướng họa: ĐÓN TẾT NHÀ QUÊ



Bài xướng:
Đón Tết nhà quê

Quê nhà sắm sửa tết gì chưa?
Đã ổn hết rồi... Đủ... Dạ thưa!
Một chú heo to, gà cả lứa,
Chục cân gạo nếp, đỗ xanh vừa...
Hoa đào, quất cảnh,... còn đây nữa...
Quần áo, mũ lông,... chẳng sợ mưa...
Chế Nhuệ quê mình ai cũng rứa!
Bình an, vui vẻ đón giao thừa.

Tình Cương, 01-02-2018
SÁU ĐIỂM

Thứ Tư, 31 tháng 1, 2018

Chùm xướng họa: NHỚ TẾT MẬU THÂN

Kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.




Bài xướng:
Nhớ Tết Mậu Thân

Tết ấy... Mậu Thân đẫm máu đào
Tinh thần đuổi giặc quyết tâm cao.
Giao thừa lời Bác thiêng liêng... Tiến!
Thời khắc lệnh Dân cuồn cuộn... Trào!
Biệt động Sài Gòn xung chiến trận
Ngụy quân, Mỹ Quốc hận lao đao.
Năm mươi Xuân... nhớ thời tranh đấu
Đáp nghĩa Anh hùng – Tổ quốc trao.

Vũng Tàu, 31-01-2018
HÀN NHUỆ CƯƠNG

Chùm xướng họa: PHÚC ẤM XUÂN VỀ

Tác giả Huệ An


Bài xướng:
Phúc ấm Xuân về

Xuân về Mậu Tuất rợp cờ hoa
Tết đến nhà vui ngập tiếng ca.
Chúc mẹ thọ trường gương sáng tỏa,
Mừng con trung hiếu sống an hòa.
Đầu năm trai trưởng chào nhà mới
Cuối tháng đích tôn đón tuổi hoa.
Cháu gái ngoan xinh vào lớp Một
Trời cho phúc ấm... thỏa lòng ta.

Vũng Tàu, Xuân Mậu Tuất – 2018
TRẦN THỊ HUỆ – Bút danh: Huệ An

Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2018

Chùm xướng họa: VIỆT NAM ƠI!



Bài xướng:
Việt Nam ơi!

Việt Nam chiến thắng! Việt Nam ơi!
Rạng rỡ non sông rạng đất trời.
Giành cúp bạc, danh ngời lịch sử
Trọn niềm vui, phúc rộn lòng người.
Lòng tin hãnh diện truyền muôn nẻo
Hình ảnh quật cường tỏa khắp nơi.
Cảnh thật người hùng ta quảng bá
Ra toàn thế giới Việt Nam ơi!

Vũng Tàu, 27-01-2018
Tú Rớt TRẦN ĐÌNH THƯ

Chùm xướng họa: RÉT



Bài xướng:
Rét thì rét!

Bấc tặng cho ta cái rét này
Đời đà quen với cặp găng tay.
Ba manh áo kép da không tái
Một mũ chùm tai má cứ hây.
Dẫu mấy chớ lui mà hội ngộ
Dù ghê cũng vượt để xum vầy.
Đông qua dẫu chẳng còn lưu thế
Cũng hẹn tương phùng uống đến say.

Việt Trì, 01-2018
TRẦN NHƯ TÙNG

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2018

Chùm xướng họa: XUÂN VỀ

Đưa mùa xuân ra đảo xa.

Bài xướng:
Xuân về
(Độc vận)

Mậu Tuất đang về dậy tứ thơ
Thả hồn bay bổng quyện vần thơ.
Mai vàng rực rỡ thương quê mới 
Đào thắm lung linh nhớ bạn thơ.
Giai điệu mùa xuân bừng khúc nhạc
Nhịp đời năm tháng ngát hương thơ.
Tự hào ta sống hai thiên kỷ
Đất nước thanh bình rộn tiếng thơ!

Vũng Tàu, 01-2018
HOÀNG HỮU CÁT – Bút danh: Hoàng Hiền

Thứ Năm, 25 tháng 1, 2018

Chùm xướng họa: XUÂN VỀ TẾT ĐẾN



Bài xướng:
Xuân về Tết đến

Tiễn gà bươi rác tóe tòe toe
Đón chó giữ nhà tránh trộm nè...
Vít cổ quan tham gông xích cộp
Nắm đầu sếp nhũng tống tù nghe!
Xuân về cả nước cùng vào cuộc
Tết đến toàn dân mở hội hè
“Đốt lửa lòng” lên hào khí phát(*)
Khơi trong gạn đục triệt bao che...

(*) Thủ tướng hiệu triệu.
Vũng Tàu, 01-2018
Tú Rớt TRẦN ĐÌNH THƯ

Thứ Tư, 24 tháng 1, 2018

Chùm xướng họa: CHÀO NĂM MỚI 2018



Bài xướng:
Chúc mừng Năm mới 2018

Tham nhũng lan hành lũ bão giông
Nhiều “quan” bạc mặt xích tay còng...
“Củi tươi... Lò nóng” bừng bừng đượm
“Kinh tế... Diễn đàn”(*) mẫu mực trông.
Tết đến Dậu qua Dân phấn khởi
Xuân về Tuất tới Đảng thành công
Chủ trương định hướng... vươn thời đại
Biển lặng trời yên thắm sắc hồng 

(*) APEC 11-2017 tại Đà Nẵng
Vũng Tàu, 20-01-2018
TRẦN THẾ DÂN

Thứ Ba, 16 tháng 1, 2018

Chùm xướng họa: DUYÊN...



Bài xướng:
Duyên phận

Một đóa phù dung sắc thắm hường
Xuân thì rực rỡ lắm người vương.
Ngày mong tháng đợi duyên mai trúc
Sớm nở tối tàn kiếp phấn hương.
Nghĩ phận nữ nhi nhờ bến đỗ
Luyến tình quân tử đón thuyền nương.
Tơ hồng kết chặt do thiên định
Chẳng bận lòng chi cõi thế thường.

KIM NGÂN

Chủ Nhật, 14 tháng 1, 2018

Chùm xướng họa: TIẾNG QUÊ



Bài xướng:
Tiếng quê

Lâu lắm không nghe một tiếng gà
Ngồi buồn nhẩm tính chục năm xa
Chuyển canh giọng gáy tan đêm vắng
Tỉnh giấc say nồng ngỡ sáng ra.
Đọc sách, tìm thơ xem nghĩa bạn
Tọa thiền, tịnh trí ngẫm đời ta
Hương đồng nỗi nhớ thầm trong mộng
Thèm được nằm nghe một tiếng gà.

Thứ Năm, 11 tháng 1, 2018

Chùm xướng họa: TỰ TẠI



Bài xướng:
Tự sự

Tan cuộc thế sương mai bạc trắng
Lui về mái ấm thôi thua thắng.
Cơm nhà, cà luộc, bát me chua
Hoa đất, hương quê, giàn mướp đắng.
Trà đạo gieo vần bớt khát khao
Dưỡng sinh thiền tọa vơi lo lắng.
Thảnh thơi dạo bước ngắm mây chiều
Tiếng mõ chuông chùa khua trống vắng.

ĐẶNG BÍCH VÂN (Long Khánh, Đồng Nai)

Thứ Tư, 10 tháng 1, 2018

Chùm xướng họa: VỊNH TRĂNG VÀ THƠ



Bài xướng:
Vịnh Trăng và Thơ

Một buổi chiều Thu dạ vất vơ
Thong dong tản bộ cố mong chờ.
Cây thưa lúp súp ven ngang giậu
Cỏ rậm vươn cao sát dọc bờ.
Thiếu nữ mơ màng trong mộng ảo
Thi nhân suy tưởng giữa trời mơ.
Dâng trào cảm xúc bên dòng biếc
Lướt sóng cùng trăng họa ý thơ.

NGÔ THÁI (CLB Thơ Đường Luật Phú Thọ)

Thứ Hai, 8 tháng 1, 2018

Chùm xướng họa: MỪNG XUÂN



Bài xướng:
Mừng Xuân

Trời đất giao thoa đẹp tuyệt vời
Nắng vàng lan tỏa vượt trùng khơi.
Mai vàng chỉ lối Xuân vừa đến
Đào đỏ dẫn đường Tết tới nơi.
Ấm áp chúc mừng tràn hạnh phúc
Mặn nồng mơ ước thỏa tình đời.
Một vùng non nước xanh màu ngọc
Bà Rịa – Vũng Tàu yêu mến ơi!

Thứ Bảy, 6 tháng 1, 2018

Chùm xướng họa: HẸN...



Bài xướng:
Khi em quên mùa đông

Đã hứa mà sao chẳng chịu về
Mưa chiều lá đổ ngập đường quê.
Vườn mai nụ trổ ngày xuân đến
Ngõ mộng sầu giăng buổi tết kề.
Lạc lõng ai ngồi trông trước cửa
Âm thầm kẻ ngóng tận đầu đê.
Mùa đông giá lạnh tìm hơi thở
Chả lẽ người quên hết hẹn thề.

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2018

Chùm xướng họa: CHÀO NĂM 2018



Bài xướng:
Chào năm 2018

Hai không mười tám đã về rồi
Hãy “đốt lửa lòng” đến ngưỡng sôi(*)
Khởi chí quật cường làm lẽ sống
Dụng bầu nhiệt huyết tạo dung môi.
Nâng tầm nhận thức tìm cơ hội
Đổi mới tư duy chớp thế thời.
Dân Đảng một lòng trên xuống dưới
Đẩy đà công nghiệp khắp muôn nơi.

(*) Lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Vũng Tàu, 01-01-2018
Tú Rớt TRẦN ĐÌNH THƯ

Thứ Ba, 26 tháng 12, 2017

Chùm xướng họa: MỪNG HỘI THI NHÂN

Chào mừng Đại hội CLB Thơ Facebook 3 miền
(Phú Thọ, 20 – 21/01/2018)



Bài xướng:
Mừng hội thi nhân

Đền Hùng – Đất Tổ kết ân thâm
Phú Thọ cùng vui trỗi nhạc cầm.
Bốn biển giao duyên tình khắc cốt
Ba miền hội ngộ nghĩa ghi tâm.
Tao nhân xướng họa vang lời bổng
Mặc khách hòa ca vọng tiếng trầm.
Huynh hữu bước ra từ cõi ảo
Hồn thơ chắp cánh giữa quê... Bầm!

Thứ Hai, 25 tháng 12, 2017

Chùm xướng họa: TÍCH ĐỨC TU THÂN


Bài xướng:
Ai có – ta cũng có

Tích đức tu thân – dạ sắt cầm
Cân bằng trạng thái, đủ dương âm.
Đem về vinh hiển từ chân thiện
Phát lộ hào quang tự nội tâm.
Đó mới con đường đi đến thịnh
Đây là phương hướng mở ra tầm…
Bản năng thiên phú ai mà có
Hiện thực trăm phần chẳng thể nhầm.