Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 14 tháng 1, 2018

Chùm xướng họa: TIẾNG QUÊ



Bài xướng:
Tiếng quê

Lâu lắm không nghe một tiếng gà
Ngồi buồn nhẩm tính chục năm xa
Chuyển canh giọng gáy tan đêm vắng
Tỉnh giấc say nồng ngỡ sáng ra.
Đọc sách, tìm thơ xem nghĩa bạn
Tọa thiền, tịnh trí ngẫm đời ta
Hương đồng nỗi nhớ thầm trong mộng
Thèm được nằm nghe một tiếng gà.

LÊ TRƯỜNG



Bài họa 5:
Nhớ gà gáy sáng

Sáng sáng nghe quen tiếng gáy gà
Đứa gần cất giọng gọi thằng xa.
Như kêu thợ cấy lên đường nhé
Tựa dục học trò mở sách ra.
Lục cục mái tè vui cuộc thế
Ó o trống trụi nhói lòng ta
Giữa thành phố lớn quê làng nhớ
Liệu có nên chơi một chú gà.

Việt Trì, 14-01-2018
TRẦN NHƯ TÙNG



Bài họa 4:
Buổi sáng ở thôn quê

Đâu đây dòn dã tiếng anh gà
Trời đã sáng rồi, mở cửa ra...
Mát lạnh, gió lùa qua giậu hở
Mịt mờ, sương phủ khắp đồi xa.
Vươn vai hít thở căng lồng ngực
Tròn mắt ngắm nhìn thỏa dạ ta.
Rực rỡ nắng lên bừng sức sống
Ngày vui đến tự tiếng anh gà.

11-01-2018
SÔNG THU



Bài họa 3:
Ngóng canh gà

Tàn đêm thao thức ngóng canh gà
Cứ nhớ thương nhiều mấy độ xa.
Chợp mắt khôn khuây niềm tưởng nhớ
Nao lòng lại nhớ nỗi vào ra.
Tọa thiền, khai bút thầm yêu bạn
Tĩnh trí, làm thơ chợt hiểu ta.
Quê cũ, mẹ cha lòng vọng tưởng
Chờ Xuân khắc khoải... ngóng canh gà!

Vũng Tàu, 11-01-2017
NGUYỄN KHẮC KHOAN



Bài họa 2:
Nhớ canh gà

Quá giang ra phố... nhớ canh gà
Vơ vẩn chênh chao kỷ niệm xa...
Biển lúa thầm mơ như gợi lại
Hương vườn trở giấc chợt ùa ra.
Đằm đằm Tổ Quán hằn tâm trí
Đăm đắm hồn quê thấm dạ ta.
Phố xá ầm ào sôi nhịp sống
Đêm đêm thao thức nhớ canh gà!

Hà Nội, 11-01-2018
NGUYỄN HUY KHÔI



Bài họa 1:
Cảnh quê

Chợt... Ó, ò, o,... – chính giọng gà
Đúng tầm canh bốn vọng từ xa.
Bà đương ngái ngủ thầm đưa lại
Ông vẫn ngáy khò cứ phát ra.
Mở cổng dắt trâu tìm chạc mũi
Ra vườn kiếm cuốc dục lòng ta
Nhà nông vất vả từ muôn thuở
Khỏi lỡ vụ đông – cảm tạ... gà!

Vũng Tàu, 11-01-2017
Tú Rớt TRẦN ĐÌNH THƯ

          * Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: nhuecuong@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét