Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 15 tháng 1, 2018

Chùm xướng họa: BẠN THƠ MỚI



Bài xướng:
Phải duyên

Duyên trời may mắn biết thơ nhau
Tâm sự có nơi để dốc bầu.
Hồi hộp đợi chờ dăm bảy ý
Bồn chồn gửi gắm một vài câu.
Giao lưu tứ đẹp xây tình bạn
Xướng họa vần hay bắc nhịp cầu.
Mang nặng tương tư hồn cốt ấy
Tơ lòng gắn bó mãi bền lâu.

PHẠM VĂN DƯƠNG



Bài họa 9:
Ơi bạn thơ!

Sóng trời thơ luật tới tay nhau
Mỗi bút mỗi nơi tạo một bầu.
Bạn dốc chào mời lời thắm tứ
Tôi nâng nghiền ngẫm ý thuần câu.
Có đi có đến tình đưa lối
Lại đợi lại mong nghĩa nối cầu.
Hỏi bạn là ai nào có biết
Còn duyên thiên lý nợ còn lâu.

TRẦN NHƯ TÙNG



Bài họa 8:
Tạ lòng

Mỗi chiều chủ nhật được thăm nhau
Gặp khách văn chương quý bạn bầu.
Lịch lãm hồn thơ sâu thẳm ý
Hào hoa giọng hát nhẹ nhàng câu.
Bắc nam chinh chiến đời binh nghiệp
Kim cổ nêu gương mộng nối cầu.
Phẩm cách cao sang hằng kính trọng
Tạ lòng... đâu dám ước dài lâu!

NGUYỄN KHOAN



Bài họa 7:
Vốn dĩ

Yêu thơ mới kết bạn cùng nhau
Chung một dàn như bí với bầu.
Thỉnh thoảng giao lưu trao đổi ý
Thường xuyên xướng họa luyện rèn câu.
Tự nhiên bởi chí không toan tính
Xuất phát từ tâm chẳng nguyện cầu.
Thi hứng bừng lên cầm bút điểm
Thói quen vốn dĩ có từ lâu...

Tú Rớt TRẦN ĐÌNH THƯ



Bài họa 6:
Cơ duyên

Nào đâu ta đã biết gì nhau
Kể cả trang thơ, rượu một bầu.
Cũng bởi tình trong mà tạo ý
Và vì nghĩa cả mới nên câu.
Đường Thi xướng họa âu là thú
Con chữ vần xoay lọ phải cầu.
Ừ nhỉ cơ duyên sao hợp thế
Mừng nâng tay bút kết dài lâu.

DUY TIẾN



Bài họa 5:
Duyên thơ

Tơ duyên thơ phú nghĩa tình sâu
Quấn quýt bên nhau tựa bí bầu.
Sớm đợi xướng vần trao mỗi ý
Chiều trông họa vận gửi từng câu.
Ngàn phương hưởng ứng cùng xây đập
Vạn nẻo đồng lòng chung dựng cầu.
Kết lối keo sơn bền chí hướng
Gắn liền mạch cảm mãi dài lâu.

BIÊN ĐÌNH



Bài họa 4: 
Phải duyên

Nhờ trang phây-búc được quen nhau
Bác với tôi – ta kết bạn bầu.
Lúc hứng hòa chung dăm bảy vận
Khi buồn viết tặng một đôi câu.
Trẻ già đâu tính bằng vuông tuổi
Vui vẻ nào mong được cạnh cầu.
Cái nghĩa văn chương trân quý lắm
Mong tình tri kỷ thật dài lâu.

PHẠM LONG SƠN



Bài họa 3:
Phải duyên

Cùng ngõ, nhà gần chắc biết nhau?
Xa xôi, thân thiết mới nhiệm màu.
Sáng sớm lên phây, mong tìm bạn 
Chiều về thơ tứ, gửi về đâu?
“Hữu duyên vạn lý năng tương ngộ”
“Vô duyên” chạm mặt, chẳng giao cầu.
Chẳng biết muốn tìm ra bạn hữu
Có hay tự ở trái tim nhau?

NGUYỄN THANH HẢI



Bài họa 2:
Phải duyên

Thơ gắn kết mình đến với nhau
Trà thơm bạn quý rượu chung bầu.
Luật Đường sâu sắc long lanh tứ
Lục Bát mượt mà bóng bảy câu.
Mừng gặp nhà thơ từng ngưỡng mộ
Vui xem tác phẩm vẫn mong cầu.
“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”
Có lẽ ông trời định đã lâu.

HOÀNG TẤN ĐẠT



Bài họa 1:
Mong...

Tôi, Bác qua thơ mà biết nhau,
Mới keng như rượu còn đầy bầu.
Mon men xin gửi đôi ba ý,
Rón rén kính trao dăm bảy câu.
Ráng đọc đừng chê mà bỏ xó,
Cố xem chớ mắng lại quăng cầu.
May ra thấy được mà vui kết,
Và giữ tình thơ bền chặt lâu.

HOÀNH TRẦN

          * Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: nhuecuong@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét