Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 16 tháng 1, 2018

Chùm xướng họa: DUYÊN...



Bài xướng:
Duyên phận

Một đóa phù dung sắc thắm hường
Xuân thì rực rỡ lắm người vương.
Ngày mong tháng đợi duyên mai trúc
Sớm nở tối tàn kiếp phấn hương.
Nghĩ phận nữ nhi nhờ bến đỗ
Luyến tình quân tử đón thuyền nương.
Tơ hồng kết chặt do thiên định
Chẳng bận lòng chi cõi thế thường.

KIM NGÂN




Bài họa 7:
Duyên nợ

Giữa thế muôn hoa đỏ tím hường
Duyên vời lứa gọi mới tìm vương.
Phù dung quý phái nên gìn phận
Thục nữ đoan trang biết giữ hương.
Lẽ sống kiệm cần gầy sức dẫn
Tâm hồn dung dị giúp đời nương
Ngày xưa tơ nguyệt tin trời phú
Cha mẹ đặt nên vốn lẽ thường.

Việt Trì, 17-01-2018
TRẦN NHƯ TÙNG



Bài họa 6:
Hoa lay ơn

Màu phô sáng thể tuyết pha hường
Mở hội ong hòa, khẽ bướm vương.
Đã thỏa bên cành khoe thắm sắc
Nào mơ giữa nhụy tỏa nồng hương.
Còn chăng thổn thức vườn xưa đợi
Hay đã yên hàn bến lạ nương.
Đón cảnh xuân về, mong ngọn gió
Đừng lay để cánh rạng như thường.

Hà Tĩnh, 17-01-2018
PHẠM DUY LƯƠNG





Bài họa 5:
Mơ ước...

Kìa ai yểu điệu váy hoa hường?
Để lại tim nồng chút vấn vương!
Hớn hở mây sà mê ngắm bạn
Rộn ràng cúc đợi thích đưa hương.
Khăn choàng trước mặt e người liếc
Nón đội ngang mày sợ nắng nương.
Mơ ước đôi mình xe thắm chỉ
Cùng em rong ruổi chốn vô thường.

17-01-2018
NHƯ THU




Bài họa 4:
Hiểu lẽ

Thân gái trời cho chút phấn hường
Ngỡ mình mệnh phụ sánh quân vương.
Mơ màng có hiểu loài thông trúc
Ngộ nhận mà quên lẽ sắc hương.
Chuyện thế... cội hòe xây mộng điệp
Tình đời... thương hải biến tang nương.
Duyên lành may rủi âu đành có
Hiểu lẽ thủy chung sự hóa thường!

Vũng Tàu, 16-01-2018
NGUYỄN KHẮC KHOAN




Bài họa 3:
Thương cảm

Phù dung thương cảm sắc huê hường
Bạc phận hồng nhan,... xót dạ vương!
Tuyết lạnh, sương sa... tàn úa sắc
Mây trà, gió táp... phí hoài hương!
Sang hèn,... lụy phận,... nơi nâng giấc
Sướng khổ,... tùy duyên,... chốn tựa nương.
Que buộc, tơ se,... ai tận thấu
Dại khôn,... ái ngại lẽ vô thường!?

Hà Nội, 16-01-2018
NGUYỄN HUY KHÔI



Bài họa 2:
Duyên thiên kỳ ngộ

Mày ngài da trắng cặp môi hường
Đã gặp một lần để vấn vương.
Ấm dạ đôi phần người lỡ bước
Yên lòng muôn nẻo kẻ tha hương.
La bàn chỉ hướng tìm nơi đỗ
Ánh sáng soi đường kiếm bến nương.
Biến được giấc mơ thành hiện thực
Duyên thiên kỳ ngộ giữa đời thường.

Vũng Tàu, 16-01-2018
Tú Rớt TRẦN ĐÌNH THƯ



Bài họa 1:
Phi thường

Nắng Xuân ve vuốt má em hường
Gợi nhớ muôn vàn nỗi vấn vương.
Quyền quý cao sang... nơi vọng nguyệt
Cành vàng lá ngọc... chốn đưa hương.
Xưa nay nhân định xây tình thiếp
Sau trước trời xe dệt ý nương.
Bạc mệnh hồng nhan từ cõi thế
Vượt lên duyên phận đẹp phi thường.

Vũng Tàu, 15-01-2018
NGUYỄN BÌNH DIỆP

        * Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: nhuecuong@gmail.com – Chân thành cám ơn!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét