Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn duyên phận. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn duyên phận. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 2 tháng 6, 2020

Chùm xướng họa: DUYÊN PHẬN NGHĨA TÌNH



Bài xướng:
Tình
(Thủ nhất thanh; Nhất vận)

Tình sẽ cho đời những áng thơ
Tình đang ấp ủ nỗi thương chờ.
Tình kia lặng lẽ hoài mong nhớ
Tình nọ âm thầm mãi chắp mơ.
Tình chắn ân hồng trong cõi rợ
Tình lơi phận ấm giữa đêm mờ.

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2019

Duyên phận

(Tung hoành trục khoán; Bát vận đồng âm)
“Duyên nồng cội đức luôn hoài đẹp
Phận thắm cây tình vẫn mãi tươi.”



Duyên nghĩa ươm hồng nhé bạn ơi!
Nồng thơm nẻo ấy đón mong người.
Cội mang hạnh phúc muôn cành gởi
Đức khảm thanh bình vạn hướng cơi.
Luôn chọn niềm yêu mừng tuổi mới
Hoài giăng nỗi nhớ thỏa hương ngời.

Thứ Năm, 20 tháng 9, 2018

Chùm xướng họa: DUYÊN PHẬN




Bài xướng:
Phận chờ đan...

Mong người trả hết nợ trần gian
Giũ sạch buồn ưu gửi suối ngàn.
Để mỗi hôm tìm câu hạnh phúc
Cho từng tháng đợi ngõ bình an.
Đời minh giá lạnh nào chân đảo
Dốc thẳm nồng oi lại nghĩa tràn.

Thứ Ba, 16 tháng 1, 2018

Chùm xướng họa: DUYÊN...



Bài xướng:
Duyên phận

Một đóa phù dung sắc thắm hường
Xuân thì rực rỡ lắm người vương.
Ngày mong tháng đợi duyên mai trúc
Sớm nở tối tàn kiếp phấn hương.
Nghĩ phận nữ nhi nhờ bến đỗ
Luyến tình quân tử đón thuyền nương.
Tơ hồng kết chặt do thiên định
Chẳng bận lòng chi cõi thế thường.

KIM NGÂN