Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 2 tháng 6, 2020

Chùm xướng họa: DUYÊN PHẬN NGHĨA TÌNH



Bài xướng:
Tình
(Thủ nhất thanh; Nhất vận)

Tình sẽ cho đời những áng thơ
Tình đang ấp ủ nỗi thương chờ.
Tình kia lặng lẽ hoài mong nhớ
Tình nọ âm thầm mãi chắp mơ.
Tình chắn ân hồng trong cõi rợ
Tình lơi phận ấm giữa đêm mờ.
Tình cần dịu mát vời duyên mở
Tình vẫn êm nồng cuộn mối tơ.


Nghĩa
(Thủ nhất thanh; Nhất vận)

Nghĩa thề vạn kiếp giữ vần thơ
Nghĩa bạn ngàn năm để ái chờ.
Nghĩa tỏa trên đời bao nỗi nhớ
Nghĩa cài dưới nẻo mấy từ mơ.
Nghĩa kia phận ấy buồn câu rợ
Nghĩa nọ lòng đây xót chữ mờ.
Nghĩa đó luôn hồng cho trí mở
Nghĩa hòa ý đẹp thắt guồng tơ.

BÙI TẤN HOÀN



Bài họa 4:
Yêu...
(Thủ nhất thanh; Nhất vận)

Yêu người quay quắt nặng tình thơ
Yêu bạn cuồng say bát ngát chờ.
Yêu chúm sen hồng ngây ngất nhớ
Yêu cành phượng đỏ rộn ràng mơ.
Yêu tha thiết cảnh tình dang dở
Yêu ngậm ngùi quê chốn mịt mờ.
Yêu mãi mà sao lòng cách trở
Yêu thầm – dẫu biết cảm đường tơ.


Trọng...
(Thủ nhất thanh; Nhất vận)

Trọng nghĩa muôn đời rạng tứ thơ
Trọng nhân – Nhân trọng, ý mong chờ.
Trọng thời đau khổ mềm thương nhớ
Trọng lúc gian truân đượm ước mơ.
Trọng nghiệp vô thường tu mãi dở
Trọng duyên tiền định giữ phai mờ.
Trọng người – Nỡ hại người xoay trở?
Trọng đức vẹn nồng nhuộm thắm tơ.

Vũng Tàu, 02-6-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 3:
Mộng
(Thủ nhất thanh; Nhất vận)

Mộng cũ tô hồng lứa tuổi thơ
Mộng thời phượng nở đón đưa chờ.
Mộng vầng nguyệt tỏ đầy thương nhớ
Mộng đóa sen hường đẫy nguyện mơ.
Mộng để đôi lòng không cách trở
Mộng cho một ngõ chẳng phai mờ.
Mộng tròn nghĩa đẹp tình luôn mở
Mộng vẹn ân nồng thắm chỉ tơ…!


Ước
(Thủ nhất thanh; Nhất vận)

Ước được quay về thuở ấu thơ
Ước tròn khát vọng vẫn mong chờ.
Ước thời tuổi ngọc ngào thương nhớ
Ước thuở trăng tròn ngọt nỗi mơ.
Ước thỏa duyên tình neo chắc rợ
Ước nồng nghĩa ái đẩy loang mờ.
Ước đường vạn hướng hồn tương mở
Ước ngõ muôn chiều dạ luyến tơ…!

TÔN TUẤN



Bài họa 2:
Duyên – Tình
(Thủ nhất thanh; Nhất vận)

Duyên về tỏa rạng áng hồn thơ
Duyên tạo đời vui luyến ngóng chờ.
Duyên đượm câu thề bao nỗi nhớ
Duyên nồng ước nguyện những niềm mơ.
Duyên buồn dạ thắt tràn đường rợ
Duyên rộn tim trào ngập lối mờ.
Duyên vẫn hoài đan cầu ái mở
Duyên cười mãi dệt mộng tình tơ.


Phận – Nghĩa
(Thủ nhất thanh; Nhất vận)

Phận tới dâng trào những ý thơ
Phận mang mộng ái cuộn đêm chờ.
Phận đời khởi đượm bao niềm nhớ
Phận kiếp khơi nồng những giấc mơ.
Phận chứa hồn đau ngàn vạn rợ
Phận mang dạ đớn tỷ trăm mờ.
Phận hồng ánh nguyệt soi hình mở
Phận đỏ vầng dương đắm bóng tơ.

TRẦN MINH KHOA



Bài họa 1:
Duyên
(Mỹ lục thanh)

Duyên mình gặp gỡ nối dòng thơ
Duyên đã từ lâu mỏi mệt chờ.
Duyên kiếp âm thầm hai kẻ nợ
Duyên phần thỏa thích một niềm mơ.
Duyên gom ánh nguyệt còn dang dở
Duyên đẩy làn vân hết mịt mờ.
Duyên xuyến xao tình đan sợi lỡ
Duyên thèn thẹn nhả những đường tơ.


Phận
(Mỹ lục thanh)

Phận hẩm hiu tìm những áng thơ
Phận cay đắng ngõ mỏng manh chờ.
Phận nghèo bão phủ đành thương nhớ
Phận khổ mưa dầm đẫm ước mơ.
Phận kiếp trầm ngâm tình đổ vỡ
Phận duyên trắc trở nghĩa tan mờ.
Phận hoài lỡ bước nào che chở
Phận dẫu đan cài đứt chỉ tơ.

TRẦN THẾ THÁI

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét