Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 1 tháng 6, 2020

Chùm xướng họa: TỪ ĐÓ



Bài xướng:
Từ đó

Gác bút nằm riêng một góc trời
Trông vời con nước ngại ngùng xuôi.
Có ai ươm nắng bên vườn mộng
Để bướm hoài mơ giữa chợ đời.
Nào lúc mây gầy song viết quạnh
Đâu chiều hương tạ ngọc lan rơi.
Canh chim dĩ vãng không về nữa
Từ đó trăng sao thức với người.

LỘNG CHƯƠNG



Bài họa 2:
Cánh chim không mỏi

Cánh chim phiêu bạt khắp phương trời
Theo áng mây vàng mải miết xuôi.
Bay lượn từng qua trong bão tố
Tung hoành nếm trải giữa trang đời.
Tình quê nguyên đó vần thơ đậm
Nghĩa bạn bao lần nước mắt rơi.
Khát vọng bút nghiên niềm khắc khoải
Văn chương theo bước một con người.

Vũng Tàu, 01-6-2020.
HOÀNG YẾN



Bài họa 1:
Niềm xưa

Nỗi thương đất bạc đến se trời
Con nước đau dòng cứ mặc xuôi.
Nhớ lúc thuyền trăng soi bóng nỗi
Còn đây sóng gió lạc trang đời.
Có ai ghi dạ từng câu hẹn
Đế kẻ vương tình chút lệ rơi.
Kỷ niệm buồn không thời dĩ vãng
Sắc hoa phai nhạt hỏi chi người.

Vũng Tàu, 31-5-2020.
VŨ DUY TIẾN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét