Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 3 tháng 6, 2020

Một chuyện tình...

Tôi rất thân Anh... Trước khi xuất ngoại định cư, Anh đưa Tôi đến một bến đò ở gần Sài Gòn Nơi anh và người yêu chia tay... Anh đọc Tôi nghe bài thơ...! Nay, Tôi họa thơ Anh...



Ta lại về nơi ấy bến xưa
Bâng khuâng sông vắng giữa chiều mưa.
Đâu rồi cánh liễu phô màu nhớ
Vẫn đó trang thơ lạnh gió lùa.
Nghiêng ngả cánh bèo thương nước sớm
Lênh đênh con sóng lạc chèo trưa.
Tìm về thăm thẳm thu năm ấy
Một nỗi buồn trong buổi tiễn đưa

L.V.T.


Vẫn còn nguyên đó nỗi tình xưa
Bến nhớ hương tràn xót lệ mưa.
Mới đó môi hường duyên thắm lại
Sao quên màu áo gió se lùa.
Sông thương dáng vẻ soi hôm sớm
Cánh liễu nguyên hình tiễn nắng trưa.
Từ độ xa rồi là cách biệt
Trở về lặng lẽ tím chiều đưa...

Vũng Tàu, 02-6-2020.
VŨ DUY TIẾN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét