Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 2 tháng 6, 2020

Xướng họa: PHONG NHA KẺ BÀNG



Bài xướng:
Động Phong Nha

Di sản thiên đường đấy phải không?
Ai người phát hiện rõ kỳ công...!
Kìa hang lồng lộng rừng xuyên giữa
Ấy động êm đềm nước chảy trong.
Tô Vũ ngư ông ngồi mấy độ
Vọng phu Tiên nữ đứng bao đông.
Thuyền rồng mặc khách tìm thi tứ
Cửa đón sang đò vẫn ngoái trông.

Vũng Tàu, 01-6-2020.
HOÀNG YẾN



Bài họa:
Tuyệt diệu

Thiên nhiên tuyệt diệu nét tinh không
Tự tạo như là đất Chúa công.
Sừng sững giữa rừng muôn sắc thắm
Dập dờn trong núi một dòng trong.
Khắc miền hang động tình tiên nữ
Tạc cảnh ngư nhà vẻ xứ đông.
Hãy tới Phong Nha mà thưởng ngoạn
Tự hào di tích khoảng trời trông...

Vũng Tàu, 02-6-2020.
DUY TIẾN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét