Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 4 tháng 6, 2020

Chùm xướng họa: PHƯỢNG BUỒN

(Điệp từ)


  
Bài xướng:
Phượng buồn

Thầm thương phượng vĩ cứ âm thầm
Râm đẹp ngôi trường tỏa bóng râm.
Lỗi tại ông trời nên cớ lỗi
Lầm do mưa bão phải sai lầm.
Tội tình khốn đốn thân đành khốn
Án mạng băm vằm gốc bị băm.
Bạn tiếc bao đời cây với bạn
Bầm đau chặt bỏ dạ đau bầm.

Vũng Tàu, 04-6-2020.
VÕ QUANG CẢNH



Bài họa 2:
Phưng thì thầm

Thầm thì tiếng phượng cứ thì thầm
Râm mát từ xưa bóng mát râm.
Lỗi bởi cây sâu nào bởi lỗi
Lầm do bão tố có do lầm...?
Bỏ chàng già cỗi thôi chàng bỏ
Bằm ẻm tơ non nỡ ẻm bằm...?
Niệm ới sân trường bao kỷ niệm
Bầm gan chặt gốc ruột gan bầm.

Phú Thọ, 04-6-2020.
PHẠM ĐÌNH LẠN



Bài họa 1:
Phượng khóc

Thầm hỏi rằng sao phượng khóc thầm
Râm ran hè gọi đỏ trường râm.
Lỗi thầy đã nhận còn mong lỗi
Lầm bác chưa tin lại cố lầm.
Trăm gốc chặt niềm thôi cứ chặt
Vạn cành băm nỗi phải đành băm.
Tiếc ngơ tiếc ngẩn rằng thêm tiếc
Bầm tím ruột gan mặt tím bầm.

Vũng Tàu, 04-6-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét