Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 4 tháng 6, 2020

Chùm xướng họa: GỞI BẠN THƠ



Bài xướng:
Gởi Quảng Huệ

Đôi lúc vu vơ ta nhớ ngươi
Hình như tiền kiếp lựa nhau rồi.
Bao lần quán khách say rồi tỉnh
Mấy bận thi đàn uống lại thôi.
Vẹt gót phong trần trên đất khách
Trầy vai thế sự giữa tình đời.
Giao Văn – Quảng Huệ chung dòng nước...
Chớ để tên nào đến soán ngôi...!

TX Phú Mỹ, 03-6-2020.
LÊ GIAO VĂN



Bài họa 3:
Mặc tình

Xem qua ngắm lại họ ba người
Có lẽ khi xưa biết trước rồi.
Bởi thế thăng hoa liên tục cụng
Nên dù say khướt vẫn chưa thôi.
Tình người vậy đó nghe mà sướng
Nghĩa bạn như ri quý giữa đời.
Cứ thế... tỉnh say – say lại tỉnh
Mặc tình thiên hạ giựt giành ngôi.

Sài Gòn, 04-6-2020.
LÊ VĂN HẢO



Bài họa 2:
Gởi bạn thơ

Giữa bàn đối tửu cụng ta ngươi
Kết ngãi Lưu Linh thuở trước rồi.
Thi khách liu riu bầu chửa cạn
Tao nhân quýnh quáng chữ rằng thôi...
Vô thường quán trọ... đau lòng quán
Tĩnh tại đời phiêu... nh cnh đời.
Thơ phú cùng say – say lại tỉnh
Giao Văn – Quảng Huệ chả nhường ngôi...!?

Vũng Tàu, 04-6-2020.
Cử Chế HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 1:
Gởi Giao Văn

Lúc ở trên trời ta với ngươi
Hình như kết bạn trước kia rồi.
Dẫu không là khách Lương Sơn ấy
Thì cũng như tình Kỳ – Bá thôi.
Quán trọ thăng trầm thương xót kiếp
Đường mây thẳng cánh cố quên đời.
Còn Văn đấu rượu say cùng Huệ
Liệu có tay nào thay đổi ngôi...!

Sài Gòn, 03-6-2020.
Quảng Huệ NGUYỄN ĐĂNG TRAI

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét