Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 17 tháng 1, 2018

Chùm thơ Đường Luật của Hàn Nhuệ Cương


HÀN NHUỆ CƯƠNG – Họ và Tên thật: Nguyễn Nhật Minh
Sinh năm 1962 – Các bút danh khác: Cẩm Phú, Cử Chế
Quê quán: Tình Cương, Cẩm Khê, Phú Thọ – ĐT: 098.3760.036
Địa chỉ: Khu phố 3, Phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu.



Xuân sang

Xuân sang ấm áp ở trong lòng
Hé nụ mai đào tiễn gió đông.
Khai phím đầu năm ta chúc phúc
Mở phai(*) giữa sáng tớ mừng công.
Tọa thiền sức mạnh lo rèn tập
Tâm tịnh thân an bớt chạy rông.
Huynh đệ đồng môn cùng phấn chấn
Trường Sinh tu luyện, sớm về… Không!...

(*) Phai: File – Từ chuyên môn trên máy tính.


Ngày chia tay

Phượng trổ sân trường thắm sắc hoa
Trò xưa khóe mắt lệ thầm... òa!
Quên sao lần ấy thầy ra trận
Nhớ mãi cái hôm bạn tiễn ta.
Cứu nước... sa trường liền xốc tới
Chiến tranh... sách bút tạm rời xa.
Giờ ngồi ngẫm lại đời không phí
Kiến thức cô trao chẳng dễ lòa.



Giữ mãi

Nhân nghĩa phu thê quấn quýt nhau
Chung xây hạnh phúc khó gì đâu.
Đạp băng núi thẳm mây trắng xóa
Tát cạn biển khơi sóng bạc đầu.
Xa cách nửa ngày thời luyến nhớ
Gần nhau một buổi chẳng âu sầu.
Vượt qua gian khổ xe duyên phận
Giữ mãi tình này tận kiếp sau.



Nông dân

Cám cảnh nông dân đội gió mưa
Hai sương một nắng, khó dư thừa.
Vợ chồng siêng việc no cơm gạo
Con cái chăm làm đủ muối dưa.
Làng xã khang trang nhờ đổi mới
Xóm thôn sạch sẽ đẹp hơn xưa.
Chùa chiền bên cạnh nhà văn hóa
Khoan khoái tâm hồn thỏa sớm trưa.



Ba Chồng

Cớ sao dám bảo tớ... ba chồng?(**)
Chẳng có phu quân, bịa... hỡi ông!
Đè mãi lên nhau, kia mấy tảng
Đứng hoài bên lộ, nọ dăm vồng.
Kẻ qua đứng ngó, vơi hiu hắt
Người lại ngồi nom, bớt mộng không...
Quân tử mủi lòng leo Bạch Tượng
Ngàn năm còn đấy vọng... Ba Chồng...!

(**) Di tích danh thắng Đá Ba Chồng ở Định Quán, Đồng Nai.


Lòng thơm thảo

Bầm vui... thi thoảng... tháng đôi lần...(***)
Mấy đứa chăm về đỡ tủi thân.
Vách nứa phong phanh mà ấm bụng
Cửa nhà lụp xụp thấy bình chân.
Neo đơn chẳng thiếu... con vài cậu
Cô quạnh cũng nhờ... gạo mấy cân.
Vẫn sống an nhiên nhiều tuổi nữa
Lòng ai thơm thảo... tháng đôi lần.

(***) Một bà cụ neo đơn ở Cẩm Khê, Phú Thọ.


Đám cưới người ta

Về thăm quê mẹ, đến đầu làng
Tin nóng, em vừa rẽ lối ngang.
Phận gái có thì... tan buổi chợ
Đời trai chìm nổi... đợi hoa vàng.
Tình đầu tay ấm, còn lưu cảnh
Duyên cũ môi hường, hẹn nhớ sang.
Đành ngậm ngùi suông, ai nỡ trách
Thầm thương trộm nhớ gốc cây bàng.



Vọng cố hương

Sóng vỗ ầm ào vọng cố hương
Thu qua Đông tới thật vô thường.
Làng xưa nhung nhớ người trông đợi
Lớp cũ mong chờ bạn đoái thương.
Những tưởng thời gian còn níu giữ
Nào hay năm tháng đã san nhường.
Bắc Nam từng trải đời cay ngọt
Bờ bến dòng Thao ủ vấn vương.



Đường Thi xướng họa

Đường Thi xướng họa thật cao vời
Mặc khách tao nhân học thú chơi.
Đối ngẫu gieo vần xoay cánh bút
Mượn câu lột ý cuộn chân trời.
Ngồi thiền cảnh vọng tâm đừng khởi
Tĩnh tọa thân bình dục chớ khơi.
Mai mốt về bên kia... cõi mộng
Bạn thơ đợi sẵn mật xôi mời.



Vào Hội Thơ Đường Luật

Hội Thơ Đường Luật nhắn tin vời
Rảnh rỗi hưu nhàn cậu ghé chơi!
Đối chữ vờn trăng vung thỏa bút
Tìm câu ghẹo nguyệt hót tung trời.
Tháng ngày tâm tịnh, duyên chưa khởi
Khuya sớm tọa thiền, tứ chửa khơi.
Còn lỗi ghép vần... nào dám mộng
Giao lưu... thôi kệ,... đắt câu mời.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét