Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 19 tháng 1, 2018

Chùm xướng họa: NGƯỜI LÍNH CỤ HỒ



Bài xướng:
Người lính

Giặc đến, bút nghiên gác lại trường
Bao nhiêu hoài bão gửi quê hương.
Nặng tình đất nước, ra tiền tuyến
Sâu nghĩa gia đình, biệt hậu phương.
Muốn giữ hòa bình cần chiến đấu
Phải ngăn tội ác để yêu thương.
Giặc tan, lại dốc công xây dựng
Người lính cả đời sáng tấm gương.

PHẠM VĂN DƯƠNG



Bài họa 8:
Vợ chồng người lính thời chống Mỹ

Rời bay, giao búa gửi công trường
Đôi lứa đang thời rộ sắc hương.
Vợ giỏi xá cày nơi hậu tuyến
Chồng hay đường đạn giữa tiền phương.
Con tim yêu nước xua quân giặc
Hạt gạo nhớ chồng gửi lính thương.
Thống nhất cùng nhau xây Tổ quốc
Tình nhà, nghĩa nước sáng như gương.

NGUYỄN ĐỨC HƯNG



Bài họa 7:
Chất lính

Bao tháng bao năm ở chiến trường
Tôi, em cùng nặng nghĩa đồng hương.
Hành quân hai đứa đi muôn ngả
Đánh giặc đôi ta tới khắp phương.
Đất mến, đất yêu,... nhiều kỷ niệm
Dân tin, dân quý,... lắm tình thương.
Bây giờ tuổi tác đều già cả
Chất lính trong mình vẫn sáng gương.

PHẠM THANH CẢI



Bài họa 6:
Lính chiến

Chí trai thời loạn chốn sa trường
Gửi lại mẹ già nơi cố hương.
Ôm súng lên đường cùng cả nước
Vung gươm chém giặc khắp muôn phương.
Bền gan chiến đấu – đi dân nhớ!
Thỏa sức lập công – ở đất thương!
Sống thác coi như một giấc điệp
Cuộc đời lính chiến sáng như gương.

THIẾT NÔNG DÂN



Bài họa 5:
Đời lính

Đời lính ta đâu cũng chiến trường
“Một thời để nhớ” góp thêm hương.
Bàn tay ghi chép về muôn nẻo
Khối óc truy tìm khắp mọi phương.
Đồng đội nghĩa tình thêm gắn bó
Bạn bè giao kết mãi yêu thương.
Vinh danh để lại cho con cháu
“Bộ đội Cụ Hồ” tỏa sáng gương.

NGUYỄN MINH



Bài họa 4:
Trung hiếu vẹn toàn
(Khoán thủ, bát vĩ đồng âm)

Chí trai mạnh mẽ chốn sa trường
Trung dũng cho đời đậm sắc hương.
Vị lợi giang sơn bền tám hướng
Quốc phòng xã tắc thuận mười phương.
Tâm thành chiến hữu lòng sung sướng
Hiếu thảo đồng bào dạ cảm thương.
Vị nghĩa khiêm nhường quên thụ hưởng
Dân giàu Nước thịnh Đảng nêu gương.

VĂN CƯỜNG



Bài họa 3:
Gác bút nghiên lên đường tranh đấu

Gác bỏ bút nghiên đến chiến trường
Bao người hăng hái, quyết nêu gương.
Vì tình đất nước vào bao chỗ
Bởi nghĩa quê nhà đến mọi phương.
Bền chí, chung tay cùng bạn hữu
Kiên gan, góp sức với đồng hương.
Giặc tan ta lại về công tác
Xây dựng non sông Việt mến thương.

NGUYỄN TRỌNG NGHĨA



Bài họa 2:
Đang khi

Đang khi cắp sách phải xa trường
Bởi giặc tràn sang cướp cố hương.
Gác bút đầu quân đi khắp chốn
Mang gươm xung trận tới muôn phương.
Giữ gìn bờ cõi ngàn yêu dấu
Bảo vệ núi sông vạn mến thương.
Đổ máu hy sinh nào sá quản
Gan vàng dạ sắt sáng như gương.

BIÊN ĐÌNH



Bài họa 1:
Lính Cụ Hồ

Giặc vào gác bút tạm xa trường
Dã biệt gia đình – đất cố hương.
Em ở quê nhà nơi hậu tuyến
Anh vào trận mạc chốn tiền phương.
Vì dân, nghĩa nặng tâm như ngọc
Với nước, tình sâu dạ tựa gương.
Hết giặc về làng luôn mẫu mực
Cả đời cống hiến Đảng, dân thương.

PHẠM THẾ HOÀN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét