Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 20 tháng 1, 2018

Chùm thơ Đường Luật của Trần Văn Sỹ


TRẦN VĂN SỸ – Bút danh: Văn Sỹ.
Sinh năm: 1937 – Quê quán: Hải Hậu, Nam Định.
Địa chỉ: Số 1616/11D đường 30-4, Phường 12, thành phố Vũng Tàu.
Điện thoại: 0199.2252.045 – Email: vansyvungtau17@gmail.com



Vịnh thơ

Thơ chẳng kể chi trẻ với già
Thơ nguồn cảm hứng ở trong ta.
Lắm khi thơ hiện lên màu thép
Nhiều lúc thơ tìm cảnh nguyệt hoa.
Lai láng thơ tình tuôn rạo rực
Rộn ràng thơ ý tỏa bao la.
Dòng thơ ta viết thơ khoe lại
Thế thái nhân tình thơ với ta.



Giữ lấy mình

Bóng ngả chiều hôm chẳng rõ hình
Già rồi yên phận kiếp trời sinh.
Đường đời so đọ chi hơn kém
Thế sự ganh đua ắt tủi vinh.
Sướng khổ vần xoay trong mệnh số
Sang hèn thay đổi lẽ nhân tình.
Thôi thôi gạt bỏ câu danh lợi
“Nhất nhật nhàn tiên” giữ lấy mình!



Mong bạn

Cái tuổi bôn ba đã hết thời
Cho ta làm bạn với thơ ơi!
Xóa đi trăn trở trong nguồn sống
Giữ lại nguồn vui với cuộc đời.
Xướng họa ghép vần mong kết bạn
Giãi bày tâm sự ngỏ thêm lời.
Tấm lòng mến mộ luôn chờ đón
Mưa nắng bốn mùa bạn đến chơi.



Bước hành quân

Hôm nay nhớ lại bước hành quân
Đất nước mọi miền in dấu chân.
Lội suối băng rừng lên Việt Bắc
Trèo đèo qua núi đến Nà Ngần.
Ra vào Quảng Trị vây thành cổ
Vượt tiếp Trường Sơn tỏ sức xuân.
Chinh chiến qua rồi, treo áo lính
Về nhà sum họp, sống đời dân.



Chưa già

Đầu bạc nhưng lòng vẫn thiết tha
Vẫn yêu cuộc sống, vẫn chưa già.
Ngâm thơ uống rượu chờ trăng đến
Đọc sách vịnh Kiều cất tiếng ca.
Gạt nỗi ưu phiền tu đức hạnh
Thả hồn thanh thản ngắm muôn hoa.
Ngày vui,vui tiếp nhiều xuân nữa
Có lẽ tiên trời cũng kém xa.



Không quên

Nhớ lại ngày xưa dưới mái trường
Nghĩa thầy tình bạn sống thân thương.
Ngày ngày nghe giảng điều nhân ái
Tối tối bàn quanh chuyện thế thường.
Trí tuệ thầy trao tròn đạo nghĩa
Tình thân bạn gửi thắm quê hương.
Vào đời mới biết càng tha thiết...
Tha thiết trong tôi suốt dặm trường.



Đêm qua

Đêm qua ngồi ngắm mảnh trăng non
Giống chiếc thuyền trôi bé cỏn con.
Rượu rót đầy tràn khuya vắng khách
Ve kêu gợi nhớ sớm ly thôn.
Tay nâng chén cạn sương buông lạnh
Men ngấm lòng say dạ thấm buồn
Chợt gió đa tình len lỏi đến
Lừa ta vô ý vội vàng... hôn!



Tự nhủ

Ngẫm lại cuộc đời dễ mấy ai
Quên đi trong dạ nỗi u hoài.
Gác câu danh lợi cho mưa cuốn
Bỏ chữ tiền tài mặc gió bay.
Trời thắm chắc còn dung kẻ sỹ
Đất cằn đâu hết nở bông mai.
Ung dung ngắm cảnh hoa chờ nguyệt
Thả tứ gieo thơ đón phúc dài.



Niềm tin

Trung trinh giữ trọn tấm lòng son
Sâu nặng nghĩa tình với nước non.
Một dạ đi theo đường dân chủ
Bền gan vững đợi lối vong hồn.
Tương lai muôn thuở bừng tươi sang
Đất Việt ngàn sau mãi vẹn tròn.
Mở cửa vươn xa tìm hạnh phúc
Tô lên trang sử nét vàng son.



Niềm ao ước

Mượn chút văn chương nối chữ Nhân
Mong sao đầm ấm buổi chiều xuân.
Rượu vui có bạn nâng thêm chén
Thơ hứng cùng nhau họa mấy vần.
Một dạ đồng tâm nên nghĩa lớn
Nửa câu hợp ý kết tình thân.
Xin cho gửi trọn niềm ao ước
Mỗi buổi giao lưu một bước gần.

TRẦN VĂN SỸ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét