Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Văn Sỹ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Văn Sỹ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 29 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: LỖI TẠI THƠ

  

Bài xướng:

Lỗi tại thơ

 

Xem chừng lỗi tại mấy vần thơ

Đã ngấm vào duyên nỗi đợi chờ.

Mong ghé thăm nhau nhìn thấy mến

Ước về nhớ bạn lạc trong mơ.

Say mê ngất ngất tình dâng mắt

Âu yếm chan chan sóng vỗ bờ.

Người hỡi đa tình chi lắm thế

Hồn ta lạc lõng bến ngu ngơ...

Thứ Hai, 17 tháng 8, 2020

Trách phận



Từng trải nắng mưa đã bạc đầu
Vẫn bàn tay trắng đến bao lâu.
Một căn nhà nhỏ mưa tơi tả
Thân chiếc áo thô nắng dãi dầu.
Vất vả quanh năm tiền chẳng có
Chắt chiu trọn kiếp của đi đâu.

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2020

Yên phận



Đất trời xuân hết lại sang xuân
Tuổi tác qua đi ngoại bát tuần.
Ngán nỗi màn sương buông trắng tóc
Đếm mùa mai tết nở vàng sân.
Vui buồn nhân thế còn in dấu
Sướng khổ trần ai đắp đổi dần.

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2020

Tự tại



Thả hồn thanh thản tựa thiên thần
Danh lợi màng chi bước tiến thân.
Trọn kiếp thường dân tu đức lớn
Hơn quan thất thế gặp cơ bần.
Dở hay phó mặc nơi trần thế
Ngay thng giữ gìn đức nghĩa nhân.

Thứ Năm, 23 tháng 7, 2020

Xuân qua



Đã quá xuân nên chẳng ngó ngàng
Đâu còn vương vấn với đa mang.
Hoa thơm hé nhụy khoe mầu trắng
Danh lợi phì gia ngập sắc vàng.
Yêu biển Vũng Tàu đêm nguyệt tỏa
Mến trời Bãi Dứa nắng chiều loang.

Thứ Năm, 11 tháng 6, 2020

Niềm ao ước



Mượn chút văn chương nối chữ nhàn
Mong sao đầm ấm buổi chiều xuân.
Rượu vui có bạn nâng thêm chén
Thơ hứng cùng nhau họa mấy vần.
Một dạ đồng tâm nên nghĩa lớn
Nửa câu hợp ý kết tình thân.

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2020

Xướng họa: TRI ÂN



Bài xướng:
Tri ân...

Nâng cốc nhâm nhi với vợ hiền
Trà thơm lan tỏa tận ngoài hiên.
Vui câu chung thủy khi ngày vắng
Mến nết tào khang lúc dạ thiền.
Sóng gió đất trời luôn vững dạ
Ba đào nhân thế vẫn cho yên.

Thứ Hai, 25 tháng 5, 2020

Đời…



Bao năm một kiếp ở trần gian
Hay dở nào đâu dám luận bàn.
Ngẫm thấy sự đời thương kẻ khó
Nghĩ suy mọi lẽ bởi giời ban.
Quyền cao chức trọng thường vô đạo
Danh lợi mưu sâu lắm bạo tàn.

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Vui chiều

Tặng Cúc Phương.



Nhịp cầu mưa gió đã từng qua
Ngắm cảnh chiều thu nắng chửa tà.
Nguyệt thẹn vén mây so bóng nguyệt
Hoa cười vin nụ hưởng hương hoa.
Duyên thơ hạnh phúc kề môi rượu
Nghĩa bạn tri âm cạn ấm trà.

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2019

Gặp giai nhân



Thấy người khuôn ngọc đẹp hơn trăng
Nâng bút đề thơ vấn chị Hằng.
E thẹn nhờ mây che bóng dáng
Hay buồn vì phận kém giai nhân.
Xưa nay thần tượng trao về Nguyệt
Ý ấy bây giờ đã đóng băng.

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2019

Điển hình



Gái trẻ ngày nay đổi mốt rồi
Ngàn xưa kín đáo bỏ đi thôi...!
Áo quây nửa ngực đeo bằng giải
Quần lỏn vừa thun bó sát người.
Bồng đảo trồi lên khoe nhúng nhính
Đùi non khơi dậy cứ thòi lòi.

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2019

Đêm qua



Đêm qua ngồi ngắm mảnh trăng non
Trăng giống thuyền trôi bé cỏn con.
Rượu rót đầy tràn khuya vắng khách
Ve kêu gợi nhớ sớm lý thôn.
Tay nâng chén cạn sương buông lạnh
Mến ngấm lòng say dạ thấm buồn.

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2019

Bạn với Thơ



Cái tuổi bôn ba đã hết thời
Cho ta làm bạn với Thơ ơi…
Xóa đi trăn trở trong nguồn sống
Giữ lại niềm vui với cuộc đời.
Xướng họa vần thơ mong kết ngãi
Giãi bày tâm sự ngỏ thêm lời.

Thứ Hai, 15 tháng 7, 2019

Vấn Cúc



Nồng nàn hương Cúc gửi riêng ai
Lay động chiều xuân thổn thức hoài.
Sóng sánh vàng tơ phong kín nhụy
Lung linh tươi sắc sánh cùng mai.
Thu sang giữ trọn lòng thương nhớ
Hoa nở đơm đầy dạ chẳng phai.

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

Niềm ao ước



Mượn chút văn chương nối chữ Nhân
Mong sao đầm ấm buổi chiều xuân.
Rượu vui có bạn nâng thêm chén
Thơ hứng cùng nhau họa mấy vần.
Một dạ đồng tâm nên nghĩa lớn
Nửa câu hợp ý kết tình thân.

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2019

Vui chiều



Nhịp cầu mưa gió đã từng qua
Ngắm cảnh chiều thu nắng chửa tà.
Nguyệt thẹn vén mây so bóng nguyệt
Hoa cười vin gió hưởng hương hoa.
Duyên thơ hạnh phúc kề môi rượu
Nghĩa bạn tri âm cạn ấm trà.

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2019

Chùm xướng họa: VẮNG BẠN



Bài xướng:
Vắng bạn

Nâng tách trà thơm vắng bạn hiền
Thương thầm trúc lạnh đứng ngoài hiên.
Gió lay mấy độ rèn thân cứng
Bụi phủ bao phen giữ dáng thiền.
Ngẫm lúc bão giông còn bối rối
Thấy đời đen bạc chửa bình yên.

Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2019

Ngán đời heo



Cả lũ ham ăn hóa bụng sề
Ai nuôi chẳng kể cứ no phè.
Dỏng đuôi ngoe ngẩy khoe thân bự
Hỉnh mõm phì phò nháy mũi loe.
Tai điếc không nghe lời dạy chúng
Đầu ngu nối tiếp sống theo bè.

Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2019

Dáng quê



Quê ta từ thuở mới khai sinh
Linh khí vươn lên tạo dáng hình.
Bà Rịa lưu danh trang địa chí
Trần Đồng dũng tướng tiếng đời vinh.
Đất thiêng sáng chói bao kỳ tích
Nghĩa lớn kiên trung vẹn mối tình.

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2019

Tượng đá

(Tặng thợ đẽo đá)



Đẽo đá em tôi tạc dáng hình
Nêu gương thần tượng dám hy sinh.
Tuổi xanh tất tưởi dâng tâm huyết
Nghĩa cả tung tăng góp sức mình.
Đời gắng vinh danh tô tiết liệt
Đá thành bảo vật to uy linh.