Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2019

Chùm xướng họa: VẮNG BẠN



Bài xướng:
Vắng bạn

Nâng tách trà thơm vắng bạn hiền
Thương thầm trúc lạnh đứng ngoài hiên.
Gió lay mấy độ rèn thân cứng
Bụi phủ bao phen giữ dáng thiền.
Ngẫm lúc bão giông còn bối rối
Thấy đời đen bạc chửa bình yên.
Trúc ơi! Tâm sự cùng ai nhỉ?
Chẳng lẽ hai ta thiếu bạn hiền...!

TRẦN VĂN SỸ




Bài họa 6: 
Thoát khổ phiền

Đốn ngộ công năng luyện pháp Thiền
Chợ đời, phố thị, hoặc thư hiên…
Ươm thần, dưỡng khí hòa tâm sáng
Bảo thận, gìn tinh chuyển đức hiền.
Ngồi, đứng, đi, nằm,... ghim chữ tịnh
Ra, vào, động, tĩnh,... giữ thân yên.
Sen vàng lửa đỏ thường gieo hạt
Tụ đỉnh tam hoa thoát khổ phiền.

Bình Dương, 26-7-2019.
TRẦN DUY TUẤN



Bài họa 5:
Gửi bạn

Thảo áng Đường thi thẳm điệu hiền
Thơm nồng hương sứ thoảng bờ hiên.
Tìm câu sửa ý lời trao bạn
Tĩnh trí rèn tâm cảnh tọa thiền.
Thế sự bao lần qua sóng vỗ
Tình người muôn thuở ước nhà yên.
Trang đời xuôi ngược khôn lường trước
Chia sẻ cùng ai khách điệu hiền!

Sài Gòn, 18-5-2019.
NGUYỄN KHOAN



Bài họa 4:
Buông xả

Dưỡng sinh năng lượng dưỡng tâm hiền
Khuya sớm bên thềm lng cuối hiên.
Trên dưới nhẹ nhàng thân tĩnh tọa
Trong ngoài lẳng lặng dạ tu thiền.
Bình an khắp chốn xe duyên tịnh
Khỏe mạnh muôn người giữ phận yên.
Bạn hãy còn mê... xin nhớ nhé
Mau mau buông xả trút ưu phiền.

Vũng Tàu, 18-5-2019.
NHẬT MINH



Bài họa 3:
Trống vắng

Chè tam rượu tứ bạn thân hiền
Khướu hót ong vờn lượn trước hiên.
Bụi trúc xạc xào hình bóng quyện
Hàng me lặng lẽ lối ai thiền.
Trời ơi! Bão táp duyên đâu ổn
Đất hỡi! Phong ba phận chẳng yên.
Xua nỗi u buồn nâng chén cạn
Chim ơi... bị nhốt chẳng than phiền.

TRẦN THẾ DÂN



Tự họa 2:
Tri ân

Nâng cốc nhâm nhi với vợ hiền
Trà thơm hương tỏa tận ngoài hiên.
Vui câu chung thủy khi ngày vắng
Mến nết tào khang lúc dạ thiền.
Sóng gió đất trời luôn vững bước
Ba đào nhân thế vẫn cho yên.
Mới hay con tạo xoay vần thế
Càng thấy tri ân... có vợ hiền.

TRẦN VĂN SỸ



Tự họa 1:
Gặp bạn hiền

May thay gặp gỡ với người hiền
Trò chuyện cùng nhau dưới mái hiên.
Bác bận bôn ba xây nghiệp lớn
Tôi bàn tự tại vững tâm thiền.
Ngẫm trong thế sự bao hay dở
Hiểu lẽ cương thường mới sống yên.
Rượu cúc trăm ly tình thắm thiết
Lòng đây lưu luyến mãi người hiền.

TRẦN VĂN SỸ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét