Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Xướng họa: NẮNG

(Bát điệp)



Bài xướng:
Nắng

Chút NẮNG làm say đến ngỡ ngàng
Để rồi NẮNG giục thả hồn hoang.
Dập dìu bao NẮNG quên màu cũ
Mộng m từng cơn ủ NẮNG vàng.
Ý đẹp xem chừng dâng ngập NẮNG
NẮNG thừa mặc kệ phớt lờ trang.
Thực hư buổi NẮNG làm sao cưỡng?
Hay tại NẮNG vờn cứ ngổn ngang...?

Vũng Tàu, 11-3-2019.
QUANG CAO



Bài họa:
Nắng

NẮNG chiều thắm đượm thật ngỡ ngàng
Sợi NẮNG vàng soi mnh đất hoang.
Đẹp quá NẮNG hồng tươi chiếu rọi
Vui sao màu NẮNG giọt hanh vàng.
Vùng trời mát dịu NẮNG trong vt
Mảnh đất hoang sơ phủ NẮNG trang.
Gió thoảng không gian dìu sợi NẮNG
NẮNG chiều lắm lúc cũng bay ngang.

Hải Lăng, 14-5-2019.
LÊ VĂN HẢO

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét