Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Quang Cao. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Quang Cao. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 21 tháng 1, 2020

Xuân xa quê



Con én bay đâu chẳng thấy về
Ví chừng khác hẳn – khác trời quê.
Hàng mi luống buổi khờ im tiếng
Cái nắng không tên nhạt khắp bề.
Kẻ ngược người xuôi hồ hởi cả
Chạnh lòng nhớ nỗi bẽ bàng ghê.

Thứ Hai, 30 tháng 12, 2019

Vị đời



Cuộc sống là bao những muộn phiền
Khối người bỡn cợt đặng mơ tiên.
Còn chăng mực thước giàu nhân nghĩa
Đâu mấy lễ ân nhẹ bạc tiền.
Bất tín đa ngôn thời cứ phải
Vô tình hữu ý sóng nào yên.

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019

Sầu chan

Nếm thử món Đường luật kiểu Bút Tre.



Tiếng dế tàn đêm nhộn nhạo; chừng...
như cùng thổn thức, bởi người dưng...
ngày qua cứ phải thờ ơ những...
lần hẹn. Còn đâu sóng sánh từng...
da diết chờ trông, hằng chứa đựng...
ngọt ngào, nhắn gửi chả cần ngưng...

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

Việt Nam vô địch



Cảm xúc là bao cảm xúc là...
Việt Nam ta hỡi Việt Nam ta.
Làm nên sử sách làm nên sử
Giữ lấy đà vương giữ lấy đà.
Bè bạn chúc mừng bè bạn chúc
Pháo trời xa nở pháo trời xa.

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2019

Con sáo bay xa



Thế rồi con sáo lại rời xa
Mãi đắm cao xanh lạc ấy mà...
Chốn lạ cơn nồng say chẳng dứt
Ráng chiều bến cũ mặc dần qua.
Còn đâu tiếng hẹn bao ngày đã...
Để phải sầu chan mấy bận là...
Mượn lấy câu hò thay nhắn gởi
Nỗi niềm sau trước chợt bày ra...!

Vũng Tàu, 22-11-2019.
QUANG CAO


Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2019

Chùm xướng họa: NGHĨA KẾT



Bài xướng:
Nghĩa kết

Có phải vầy duyên ở chữ đồng?
Ví thời trái ngược liệu bằng không?
Lợi này danh nọ rằng tương xứng?
Sắc quyện hương lay mới thắm nồng?
Mấy cảnh lời thưa cầm khó đặng?
Bao lần vị chát đứng xa trông?

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2019

Con sáo bay xa



Khoảng lặng giờ đây đã khác hồi...
Đâu thời quạnh quẽ vấn hồn côi.
Dần quen nẻo lối... chừng thêm nữa
Mãi đắm trời mây... hẳn lạc rồi.
Mộng gởi duyên chờ ngân quãng réo
Câu hò điệu lý vãn ngày trôi.

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2019

Nhạt thưa



Cảnh sắc chiều buông cảnh sắc chiều
Giục hồn phiêu lãng giục hồn phiêu.
Càng khơi mộng dở càng khơi mộng
Lại trách điều nghiêng lại trách điều.
Nhân thế hỡi nào nhân thế hỡi
Chén sầu nhiêu nữa chén sầu nhiêu.

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2019

Đa đoan



Cũng bởi thuyền kia lắm bến chờ
Đếm từng vội vã khác nào ngơ.
Lần theo tiếng gọi bao hồ hởi
Bỏ lại trời xa bấy thẫn thờ.
Gió lộng buồm căng nơi biển lớn
Sắc chìm bóng khuất cảnh chiều trơ.

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2019

Kém hơn



Lẽ đời xét nét để làm chi
Một chút quan tâm ngỡ sánh bì...
Hay nỗi dạ thưa đầy quý mến
Trái lòng giận dỗi chóng rời đi...
Quên thề lỗi hẹn do từng ấy
Ủ mộng vầy duyên cũng bởi vì…

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2019

Ảo



Cuộc sống cùng bao thứ ảo...
Dẫu rằng biết ảo vẫn lờ qua.
Ảo lầm đạo lý chừng quên hẳn
Khéo ảo vàng thau cứ ngỡ đà.
Tiếng ngọt lời ngon đầy lẽ ảo
Lợi vùi danh níu ảo trời xa.

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019

Sang ngang



Thảm hồng trải gót chẳng hề xa
Vài bước kia thôi sẽ một nhà.
Danh giá xem chừng thêm mấy bậc
Sắc tài quyện lấy tợ ngàn hoa.
Vầy duyên đắp mộng hằng luôn thế
Nghĩa kết tình trao cứ hãy là…

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

Lối qua



Mây trời cảnh sắc gợi người đi...
Tiếng hẹn cùng theo chẳng khác gì...
Bởi thế say sưa gần tới độ...
Huống là gửi gắm nhộn từ khi...
Nồng hương thắm vị rằng đưa đón...
Khéo thảm vừa chân để sánh bì...

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Khen



Liệu cứ khen cho lấy một điều
Dẫu rằng đôi lúc chỉ khen điêu.
Khen câu chẳng mất nên thừa tỏ
Nức bụng vì khen cũng khá nhiều.
Bởi thế xem chừng khen phải cả
Huống gì hết thảy bận khen nhiêu.

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

Say lối



Sắc chiều vẫn tỏ sắc nào ngơi
Quyện cả lung linh ánh bạc ngời.
Khoan nhặt thuyền kia chừng cứ rẽ
Mỏi mòn bến ấy chẳng hề lơi.
Nỗi lòng nhân thế thêm sầu dở
Mấy quãng tri âm nỡ cách vời.

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019

Lợi danh



Một chút công danh một chút đời
Tối ngày tranh chấp tối ngày khơi.
Hơn từng khía cạnh hơn từng lẽ
Nhạt hẳn tình thân nhạt hẳn lời.
Duyên kết so bì duyên kết đổi
Nghĩa đành phó mặc nghĩa đành lơi.

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2019

Lối qua



Phải buổi khơi lòng đến ngẩn ngơ
Miền du rõ khéo chuyện đâu ngờ.
Người đi mãi bước vùi theo cảnh
Chốn hẹn luôn mời chắp lấy mơ.
Nào sắc nào hoa nào nhắn gửi
Mấy ân mấy nghĩa mấy trông chờ.

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2019

Tình ngơ

Áo xiêm ràng buộc lấy nhau
Vào luồn ra cúi công hầu mà chi?
(Truyện Kiều)



Đời chẳng mấy ai thấu hiểu mình
Khinh thì chửa phải... tợ rằng khinh.
Lời trao ý gởi luôn đều nhẹ...
Nghĩa trả ân mang vẫn cứ bình...
Che chở mưu cầu quen nể trọng
Cúi luồn nịnh bợ chóng hoan nghinh.

Thứ Năm, 22 tháng 8, 2019

Mẹ



Mẹ ấp tình thương đến mọi người
Mẹ bằng núi cả lẫn trùng khơi.
Mẹ lay trí huệ rời tăm tối
Mẹ dệt càn khôn thắp rạng ngời.
Mẹ vẫn hiền hòa như suối mát
Mẹ càng ấm áp dẫu ngày vơi.

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2019

Vươn xa



Biển lớn trời xa liệu khó gì
Kết tàu nương gió ấy là khi…
Tâm đồng sức hiệp càng thêm sức
Vận lỡ thì qua kẻo mất thì...
Phải buổi nên điều mau mắn chọn
Phất cờ khởi lối rộn ràng đi.